Tuesday, March 24, 2026

Kết quả HAGL 1-1 Jeonbuk Hyundai Motor: Trận hòa xứng đáng của thầy trò Kiatisak



CLB HAGL đã có trận đấu rất hay khi cầm chân được ông lớn của châu Á là Jeonbuk Hyundai Motor ở trận lượt về AFC Champions League lúc 21 giờ ngày 25.4. Một kết quả xứng đáng của thầy trò HLV Kiatisak.

Đội hình xuất phát:

CLB HAGL: Tuấn Linh; Kim Dong-su, Mauricio, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Brandao.

CLB Jeonbuk Hyundai Motors: Song Bumkeun; Park Jinseob, Choi Bokyung, Han Kyo Won, Gustavo, Seunggi, Kunimoto, Jinsu, Jeongho, Seonmin, Bumkeun, Moonhwan.

So với trận lượt đi, HAGL có 2 sự thay đổi là Minh Vương và Xuân Trường đá chính thay cho Baiano và Tuấn Anh. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch K-League Jeonbuk Hyundai Motors có đến 6 điều chỉnh.

Đây là trận đầu tiên cũng là duy nhất HAGL đá lúc 21 giờ trên sân Thống Nhất ở bảng H AFC Champions League mùa này. Hãy chờ xem liệu việc thay đổi giờ đá này có giúp thầy trò HLV Kiatisak có được 3 điểm đầu tiên trước gã khổng lồ mùa giải trước đã vào đến tận chung kết AFC Champions League 2021.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1′: Jeonbuk Hyundai Motors giao bóng.

Jeonbuk Hyundai Motors đã có một chiến thắng quá nhọc nhằn ở trận lượt đi, khi chỉ có được chiến thắng tối thiểu ở phút 90+3 sau một tình huống Xuân Trường vừa vào sân đã không ập vào áp sát. Trải nghiệm đó chắc chắn sẽ khiến đội bóng Hàn Quốc trở nên cẩn thận và quyết tâm hơn ở lần tái đầu này. Trong khi đó, HAGL được kỳ vọng sẽ rút ra nhiều bài học tích cực để có phương án ứng phó hiệu quả hơn, thậm chí là ghi bàn vào lưới đối thủ Hàn Quốc.

10’: Đã vào lúc 21 giờ nhưng có thể thấy vẫn có khá đông khán giả lên sân Thống Nhất coi HAGL đối đầu Jeonbuk Hyundai Motors. Đó là tình cảm rất đặc biệt của người Sài Gòn, một phương thức ủng hộ mạnh mẽ nhất dành cho màn trình diễn ấn tượng của các chàng trai của bầu Đức.

Kết quả HAGL 1-1 Jeonbuk Hyundai Motor: Trận hòa xứng đáng của thầy trò Kiatisak

Khán giả đến kín sân

ĐỘC LẬP

15’: Hiệp 1 đã diễn ra 1/3 thời gian và có thể thấy Jeonbuk Hynundai Motors rất quyết tâm đẩy cao tốc độ để tìm kiếm bàn thắng sớm. Nhưng đội bóng Hàn Quốc đang vấp phải sự chống trả tỉnh táo của HAGL, bên cạnh họ vẫn chưa hiệu quả trong vài cơ hội có được.

BÀN THẮNG

17’: VÀOOOO!!! Một lần nữa yếu điểm không chiến từ các tình huống cố định của HAGL đã bị khai thác. Tiền vệ Moon Seon-min lại lên tiếng bằng tình huống chạy cắt mặt lắc đầu làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

24’: Sau bàn thua, HAGL đang nỗ lực kiểm soát bóng nhiều hơn để tổ chức những đợt tấn công về phía Jeonbuk Hyundai Motors. Chắc chắn, việc đội khách mở tỷ số sớm sẽ giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

28’: Một cơ hội rất đáng tiếc, khi Xuân Trường của HAGL triển khai bóng hay nhưng Văn Toàn đã không thể tận dụng tốt.

30’: Lại một cơ hội nữa được HAGL tạo ra, sau những pha phối hợp trung lộ kỹ thuật. Tuy pha bóng này Văn Toàn bị thổi phạt việt vị nhưng đó là điều họ sẽ cần duy trì trong phần còn lại của trận đấu, hòng tận dụng lợi thế kỹ thuật và tốc độ, sự ăn ý của mình.

36’: Lại một cơ hội rất tốt lại trôi qua trước mũi giày các chân sút HAGL một cách đáng tiếc. Brandao đã vượt qua hậu vệ cuối cùng của Jeonbuk Hyundai Motors nhưng tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của anh không thắng được thủ môn đối phương.

41’: Rõ ràng so với trận lượt đi, HAGL đã kiểm soát bóng tốt hơn. Lối tấn công trung lộ của các học trò HLV Kiatisak đã tỏ ra khá hiệu quả, nhưng tiếc là các chân sút của họ vẫn thiếu một chút sắc sảo cuối cùng.

Kết quả HAGL 1-1 Jeonbuk Hyundai Motor: Trận hòa xứng đáng của thầy trò Kiatisak

Xuân Trường

ĐỘC LẬP

KẾT THÚC HIỆP 1

Jeonbuk Hyundai Motors tạm dẫn trước HAGL với tỷ số 1-0.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

HLV Kiatisak chưa có sự điều chỉnh nhân sự nào.

Điều này cho thấy cả ông tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò và cho rằng họ có thể chơi tốt hơn nữa trong hiệp 2.

48′: HAGL có pha tổ chức chức tấn công khá hay, tuy nhiên ở tình huống cuối cùng Văn Toàn lại không chạm được bóng.

52’: Hiệp 2 đã trôi qua 7 phút và HAGL vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng Jeonbuk Hyundai dường như vẫn tự tin vào việc kiểm soát trận đấu theo ý mình, với những pha phản công nhanh từ những đường chuyền dài đang được chờ sẵn.

57’: HAGL không có nhiều sự lựa chọn với lực lượng dự bị mỏng và HLV Kiatisak đã rất quyết đoán khi tung cầu thủ trẻ Hữu Phước (sinh năm 2001) vào thay cho Xuân Trường.

Được ra sân ở sàn đấu đẳng cấp hàng đầu châu lục như AFC Champions League sẽ là hành trang cực kỳ quý giá cho những tài năng trẻ như Hữu Phước.

61’: Trận đấu này HLV Kiatisak trao băng đội trưởng cho hậu vệ Vũ Văn Thanh và anh đang chơi bóng rất năng nổ. Rõ ràng việc ghi bàn trước đó đã giúp hậu vệ phải này tự tin hơn rất nhiều.

BÀN THẮNG

62′: VÀOOOOO!!! Hữu Tuấn quá xuất sắc khi cướp bóng trong chân hậu vệ Jeonbuk, đi qua một loạt cầu thủ và kiến tạo để Văn Toàn thoát xuống sút tung nóc lưới đội bóng Hàn Quốc. Tỷ số là 1-1 cho HAGL!

67’: HAGL đứng trước cơ hội có điểm lần thứ 2 sau 4 trận thi đấu ở bảng H AFC Champions League 2022. Thậm chí, nếu phản công sắc sảo và hợp lý, họ hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm.

75’: Jeonbuk Hyundai Motors đang trải qua những giây phút khó khăn, khi HAGL đang lên tinh thần sau bàn thắng của Văn Toàn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV sân Thống Nhất.

78′: Văn Toàn có pha đi bóng xuất sắc sau đó tung cú sút rất căng nhưng tiếc là bóng chệch cột trong gang tấc.

Hãy nhìn cách Văn Toàn lao lên và tung ra cú sút xa sấm sét. Thật tiếc khi bóng đi căng sát mép ngoài cột dọc. Nhưng rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một Văn Toàn tự tin hơn rất nhiều sau khi có bàn thắng giải tỏa biết bao áp lực.

83′: HLV Kiatisak cho thấy sự tự tin khi tung một cầu thủ trẻ nữa là Võ Đình Lâm (sinh năm 2000) vào sân thay cho tiền đạo Brandao.

88’: HAGL đang tiến rất gần trận hòa thứ 2 tại vòng bảng AFC Champions League, trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H. Kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng cho thầy trò HLV Kiatisak.

Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.

KẾT THÚC TRẬN ĐẤU

90+2′: CLB HAGL đã tìm được trận hoà thứ 2 tại giải AFC Champions League 2022., đặc biệt đối thủ lần này của họ, Jeonbuk Hyundai Motors, là một trong những CLB mạnh nhất châu lục hiện nay. Kết quả này cũng giúp HAGL tạm vươn lên xếp thứ ba ở bảng H do hơn Sydney FC hiệu số bàn thắng thua.

Kết quả HAGL 1-1 Jeonbuk Hyundai Motor: Trận hòa xứng đáng của thầy trò Kiatisak

Văn Toàn sút căng ghi bàn

ĐỘC LẬP

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở trận lượt đi, HAGL đã chơi rất hay, kìm chân được đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc suốt 90 phút, nhưng chỉ một thoáng thiếu tập trung ở phút bù giờ, Công Phượng và đồng đội để thua đáng tiếc.

Kết quả HAGL 1-1 Jeonbuk Hyundai Motor: Trận hòa xứng đáng của thầy trò Kiatisak

Văn Toàn (trái) liệu có ghi bàn trong trận lượt về gặp Jeonbuk?

Độc Lập

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về với Jeonbuk, HLV Kiatisak nói: “Các đối thủ của HAGL ở lượt đi đều rất mạnh. Chúng tôi chỉ mới lần đầu trở lại sau 17 năm nên nếu so sánh các mặt về lực lượng, thể hình, thể lực, trình độ kỹ chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu thì không thể vì tất cả họ đều vượt trội hơn hẳn. Trước giải, chúng tôi cũng xác định mình là đội yếu nhất. Nhưng yếu không có nghĩa tham dự sân chơi này cho có, mà phải thể hiện cho được niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho lối chơi và thương hiệu mà đội đã gầy dựng sau 20 năm. Đặc biệt là phải thể hiện phong cách đá đẹp và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Chính vì vậy sau 3 trận, dù có những kết quả chưa thật vui và còn đáng tiếc nhưng HAGL đã trình diễn lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là thắng. Ở lượt về, chúng tôi đã hiểu các đội. Các cầu thủ cũng có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các đội bóng này, nên chắc chắn chúng tôi sẽ quyết tâm hơn để giành nhiều hơn 1 điểm”.

Giải thích về việc ít sử dụng cầu thủ trẻ dù đăng ký khá nhiều, HLV Kiatisak bày tỏ: “Ở đấu trường châu Á trước những đối thủ mạnh, kinh nghiệm thi đấu và sự ổn định bộ khung vẫn là yếu tố quan trọng nhất để tạo thế trận tốt cũng như hy vọng có điểm, vì thế chúng tôi phải ưu tiên sử dụng những cầu thủ tốt nhất và từng có bề dày chinh chiến. Việc tung cầu thủ trẻ vào dĩ nhiên tùy thời điểm và diễn biến trận đấu, chúng tôi vẫn chú ý sử dụng để tạo cơ hội cho họ chứng tỏ. Như trận vừa rồi, tôi đã cho cầu thủ trẻ Hữu Phước đá 15 phút cuối. Dù vậy, bạn ấy có lẽ hồi hộp quá mức nhưng dù sao cũng đã tạo đà cho tâm lý tốt hơn”.

Trong khi đó, hậu vệ Văn Thanh nhìn nhận: “Sau 3 vòng, chúng tôi đã hiểu lối chơi của 3 đội. Nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn thì HAGL sẽ có kết quả tốt hơn so với lượt đi. Đội có lúc đá tốt và không tốt nhưng cầu thủ HAGL đã ra sân phải đá hết sức. Được sự cổ vũ của CĐV, chúng tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn và hy vọng sẽ gây được ấn tượng tốt hơn vào tối nay”.

Đánh giá về HAGL, HLV Kim Sang-sik (Jeonbuk) cho rằng: “Đội bóng Việt Nam mạnh cả kỹ thuật lẫn chiến thuật. HAGL đã gây ấn tượng qua sự gắn kết và thực sự nguy hiểm ở các tình huống phản công nhanh. Số 10 Công Phượng và số 9 Văn Toàn thực sự hiệu quả. Hai cầu thủ này có đủ khả năng để chơi ở Jeonbuk cũng như các đội khác ở K-League. Nhất định chúng tôi phải chuẩn bị tốt để hạn chế những điểm mạnh này của HAGL”. Còn cầu thủ Kim Bo-kyung khẳng định HAGL rất mạnh ở khu vực giữa sân, và nếu may mắn đội bóng Việt Nam sẽ có kết quả không thua gì các đội Đông Nam Á ở bảng khác đã chơi hay khi thắng các CLB Hàn Quốc. Thế nên khi gặp lại HAGL, Jeonbuk phải hết sức tập trung, phải có sự gắn kết, lạnh lùng hơn nữa để có thể mang về một kết quả tốt.

Đá 21 giờ, HAGL liệu có chơi sung hơn ?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: “Lịch thi đấu do AFC sắp xếp cũng chỉ ưu tiên cho HAGL được đá 5 trận lúc 18 giờ, còn 1 trận lại đá 21 giờ. Điều này sẽ gây khó phần nào cho đội bóng phố núi vì sẽ thay đổi nhịp sinh học khiến các cầu thủ phải thích nghi thì mới phân phối sức thi đấu tốt. Về nguyên tắc khi thi đấu càng muộn, thời tiết càng mát mẻ thì cầu thủ dễ có trạng thái hưng phấn hơn, nhưng vấn đề là cầu thủ Việt Nam chưa quen khung giờ này trên sân nhà vì đa số trận đấu tổ chức tại Việt Nam từ sân chơi trong nước cho đến các giải quốc tế, khung giờ thường ấn định khoảng 19 giờ hay 19 giờ 15. Một số cầu thủ HAGL khoác áo đội tuyển thì có thể quen khung 21 giờ đá ở nước ngoài, nhưng thời tiết và môi trường thi đấu hoàn toàn khác nhau nên cũng không dễ dàng có lại cảm giác này. Theo tôi, trận đá 21 giờ này có thể HAGL vẫn rất sung mãn, nhưng cũng không loại trừ sự thay đổi nhịp sinh học sẽ khiến đội bóng Việt Nam khó duy trì thể lực tốt như từng đá lúc 18 giờ. Điều tôi lo nhất là do đá với một đội hình nên thể lực dễ bị bào mòn, vì thế HAGL cần phải chú ý phân phối sức tốt hơn. Dù sao cũng hy vọng đây sẽ lại là một trận chơi hay nữa của HAGL”.

T.K

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN