Tuesday, January 13, 2026

Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm sát hại 3 người hàng xóm



Sau khi sát hại 3 người hàng xóm, nghi phạm Lê Văn Lượng đã trốn lên rừng nhưng đã bị lực lượng Công an Thanh Hóa truy lùng, bắt giữ.

Ngày 10.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi dùng dao sát hại 3 người hàng xóm, khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng, nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, ngụ thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã bỏ trốn lên rừng thuộc địa bàn xã Thạch Lập.

Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm sát hại 3 người hàng xóm

Nghi phạm Lê Văn Lượng (mặc áo thun đen, bị 2 cảnh sát giữ tay) đã bị bắt giữ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ của các đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động – đặc nhiệm, và Công an các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước (Thanh Hóa) tổ chức truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và vây bắt thành công khi Lê Văn Lượng đang lẩn trốn trong rừng thuộc địa bàn xã Thạch Lập.

Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm sát hại 3 người hàng xóm

Công an Thanh Hóa huy động hàng trăm cán bộ vào rừng truy lùng Lê Văn Lượng

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 9.6, Lê Văn Lượng bất ngờ dùng dao chém anh Phạm Văn Mạnh (38 tuổi), và vợ anh Mạnh là chị Phạm Thị Hơn (34 tuổi, ngụ cùng thôn Đô Sơn).

Tiếp đó, Lượng đến nhà và chém bị thương ông Phạm Văn Mạnh (54 tuổi, ngụ cùng thôn Đô Sơn).

Các nạn nhân sau đó được người thân và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Hơn đã tử vong. Riêng 2 nạn nhân cùng họ tên là Phạm Văn Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Lê Văn Lượng đã được đưa về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục phục vụ điều tra nguyên nhân sát hại 3 người hàng xóm.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN