Sự bình thản của tuyển Việt Nam
Trong triều đại 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo có thành tích áp đảo trước đội tuyển quốc gia và U.23 Indonesia. Tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 trước tuyển Indonesia, trong khi các đội U.23 Việt Nam có 4 trận toàn thắng từ SEA Games đến vòng loại giải U.23 châu Á. Sự trên cơ này vẫn không đổi khi HLV Shin Tae-yong tiếp quản các đội tuyển xứ vạn đảo, tốt nhất cũng chỉ cầm hòa 0-0 sau hơn 90 phút tử thủ ở vòng bảng AFF Cup 2020 tại Singapore.
![]() |
Các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập ngày 5.1 tại Indonesia Độc Lập |
HLV Park Hang-seo tỏ ra rất bình thản khi nói về sự chuẩn bị của mình: “Về mặt tinh thần hay thể lực, chúng tôi đều đã chuẩn bị chu đáo. Ở trận đấu ngày 6.1, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức. Ngày 4.1, tuyển Việt Nam thay đổi lịch vì các cầu thủ mới thi đấu xong trận Myanmar, lại phải ngồi máy bay 3 tiếng từ TP.HCM sang Indonesia nên cần nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, trời cũng đổ mưa nên chúng tôi tập nhẹ trong phòng gym của khách sạn. Còn về những chuyện đổi lịch thi đấu như trận bán kết AFF Cup 2022 này, theo tôi biết năm nay Indonesia sẽ đăng cai U.20 World Cup, nếu chỉ vì chuyện an ninh mà thay đổi lịch thì không nên chút nào”.
Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong lên dây cót tinh thần cho đội nhà: “Tuyển Indonesia chơi tốt ở vòng bảng. Trận này chúng tôi đá sân nhà nên sẽ có màn trình diễn tốt để đánh bại tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng mạnh, được tổ chức tốt và có hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tại SEA Games, tôi và U.22 Indonesia đá sân khách và thua ông Park. Đã 5 năm tuyển Indonesia toàn thua tuyển Việt Nam của ông Park. Nhưng đó là quá khứ. Lần này là đội tuyển Indonesia đá sân nhà nên mọi thứ sẽ khác. Tuyển Indonesia đã làm việc chăm chỉ và chuẩn bị kỹ để có trận đấu tốt. Hy vọng trận gặp tuyển Việt Nam sẽ kết thúc tốt hơn để có các bàn thắng”.
Cuộc chiến giữa băng và lửa
Tuyển Việt Nam còn trận lượt về trên sân nhà nên nhiều khả năng sẽ để Indonesia chơi tấn công phủ đầu, gây sức ép tìm kiếm bàn thắng sớm. Đó sẽ là kịch bản dễ xảy ra trong ngày sân Gelora Bung Karno đón lượng khán giả đông nhất từ đầu AFF Cup 2022. Sau khi phát hành 30.000 vé trận gặp Campuchia và 50.000 vé trận gặp Thái Lan, một quan chức Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết BTC sẽ bán trực tuyến đến 70% sức chứa của sân Gelora Bung Karno (khoảng gần 50.000 vé). Có lẽ, con số 70% đó sẽ là tương đối vì không ai đoán chắc được lượng khán giả cụ thể vào sân, khi sức nóng hầm hập của trận đấu tăng từng ngày. Trong sáng 5.1, nước chủ nhà đã có buổi diễn tập chống bạo động tại Gelora Bung Karno, với sự tham gia phối hợp của hơn 2.000 cảnh sát chống bạo động và sĩ quan an ninh, dưới sự giám sát của đại diện FIFA, AFC.
Bộ ngoại giao lên tiếng về an ninh trận bán kết
Ngày 5.1, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết liên quan việc bảo đảm an ninh an toàn cho trận bán kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trao đổi, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan có các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho tuyển Việt Nam và các CĐV trước, trong và sau trận đấu. “Phía Indonesia sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho đội tuyển và CĐV hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ra thông báo lưu ý đối với CĐV Việt Nam; cử cán bộ của Đại sứ quán thường xuyên trực đường dây nóng bảo hộ công dân, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”, bà Phạm Thu Hằng nói.
Đậu Tiến Đạt
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định về trận đấu: “Rõ ràng, tuyển Indonesia đã có nhiều sự tiến bộ. Họ cải thiện rất nhiều về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong tại vòng bảng, với 3 thắng, 1 hòa và đúng ra phải đánh bại Thái Lan trên sân nhà. Có thể thấy sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ như thủ môn Nadeo Argawinata, 2 hậu vệ biên Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam, trung vệ Jordi Amat, tiền đạo Dendy Sulistyawan hay tiền vệ trẻ Maselinho đôn lên từ U.20 đang lớn từng ngày… Lối chơi của tuyển Indonesia cũng thay đổi, trở nên cân bằng, chặt chẽ hơn. Đặc biệt, đội bóng này rất mạnh nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Chắc chắn, trận đấu tại Gelora Bung Karno sẽ hết sức khó khăn cho tuyển Việt Nam.
HLV Shin Tae-yong chắc chắn sẽ xua quân pressing tầm cao để gây sức ép, cuốn tuyển Việt Nam vào cuộc đua thể lực. Ông không còn sự lựa chọn, trước tuyển Việt Nam rất giỏi kiểm soát trận đấu. Sẽ không ngạc nhiên nếu có tình huống cầu thủ chủ nhà chủ đích vào bóng mạnh và đá đau để khiêu khích cầu thủ Việt Nam. Giữa bầu không khí nóng bỏng như chảo lửa tại Gelora Bung Karno, mấu chốt là tuyển Việt Nam sẽ phải giữ cái đầu thật lạnh. Đây sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà táo bạo như lửa và thầy trò ông Park lạnh lùng, uyển chuyển và khôn ngoan như nước. Tôi tin rằng với thế hệ cầu thủ đã chơi với nhau qua quá nhiều giải đấu, có sự gắn kết đặc biệt suốt 5 năm qua, tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại Gelora Bung Karno. Tôi thiên về một trận hòa có tỷ số, có thể là 1-1 hoặc 2-2 để mở ra trận lượt về hấp dẫn tại Mỹ Đình”.
Nguồn: thanhnien.vn