Ngôi nhà trái tim nằm giữa dòng sông Diêm Điền (thôn Quang Mỹ, xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi) thơ mộng, hài hòa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Ngôi nhà mang hình trái tim giữa sông Diêm Điền như một điểm nhấn giữa bức tranh đồng quê

Ngôi nhà này được vợ chồng ông Phạm Đức Quang (tên thường gọi là Đa) và bà Phùng Thị Thủy dựng lên gần 30 năm, diện tích khoảng 400 mét vuông

Vợ chồng ông Đa mưu sinh bằng nghề nuôi trâu, gà và vịt trời

Hàng ngày, ông Đa chèo thuyền ra đưa đàn trâu bơi qua sông ăn cỏ và đêm thức ăn cho vịt

Nhiều người dân ở gần đó cũng hay chèo thuyền đưa đàn trâu của mình tắm sông Diêm Điền và đi ăn cỏ ở gần bờ, cạnh ngôi nhà trái tim

Hàng ngày, ngoài việc đồng án, bà Đỗ Thị Nhung (54 tuổi, ở thôn Mỹ Quang, xã Tịnh Hòa) tranh thủ về sớm để chăn trâu

Gia đình bà Nhung nuôi 5 con trâu, cứ 8 tháng là bán 1 lần, giá bình quân mỗi con hơn 20 triệu đồng

Trâu vào gần bờ để ăn cỏ gần ngôi nhà trái tim

Nhà ông Phạm Viết Hội (67 tuổi, ở thôn Mỹ Quang, xã Tịnh Hòa) có 3 con bò cái. Tầm 15 giờ hàng ngày, ông lại lùa bò ra bờ sông Diêm Điền để ăn cỏ. Trung bình mỗi năm ông Hội bán được 2 con nghé con

Ngôi nhà này gắn liền với chuyện tình đẹp của 2 vợ chồng ông Đa và bà Thủy khiến cho nhiều người ở địa phương ngưỡng mộ

Bức ảnh ‘The Buffalo Man’ của tác giả Alex Cao đạt giải khuyến khích Drone thế giới 2020 đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Ngãi (Việt Nam) đến với bạn bè thế giới. Hình ảnh về ‘ngôi nhà trái tim’ trên sông Diêm Điền cũng trở nên nổi tiếng
Nguồn: thanhnien.vn





