Siêu phẩm đá phạt của đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh mở ra chiến thắng ấn tượng cho đội Trường ĐH Thủy lợi tại bán kết.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh
ẢNH: DUY ANH
Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Danh là người thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng Trường ĐH Thủy lợi. Chàng sinh viên Khoa Điện – Điện tử luôn giữ vai trò điều tiết nhịp độ và gắn kết các tuyến của Trường ĐH Thủy lợi. Sự hiện diện của anh ở giữa sân luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội nhờ sự điềm tĩnh, đĩnh đạc. Và đằng sau phong thái của một ngôi sao bóng đá học đường ấy là cả một hành trình dài nuôi dưỡng đam mê từ những ngày thơ bé tại vùng đất Hà Tĩnh. Hoàng Danh nhớ lại thời bé, khi gia đình luôn hướng anh theo con đường học tập và không ủng hộ việc theo đuổi quả bóng tròn. Nhưng càng bị cấm đoán, ngọn lửa khao khát trong anh lại càng mãnh liệt hơn. “Niềm đam mê của em lớn quá, cứ 12 giờ trưa em trốn ra sân đá bóng nên đến một ngày bố mẹ cũng đồng ý cho em vừa học vừa chơi bóng đá. Bây giờ, gia đình hoàn toàn ủng hộ em vừa học ĐH, vừa tham gia các giải đấu phong trào, sinh viên”.

HLV Vũ Văn Trung và trò cưng
Cơ duyên đưa chàng trai Hà Tĩnh đến với mái trường Thủy lợi cũng rất đặc biệt, bắt nguồn từ sự giới thiệu của một người đàn anh cùng xóm, vốn từng là đội trưởng của đội bóng nhà trường. Thấy Danh có năng khiếu, người anh ấy đã gợi ý cho gia đình để Danh đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Thủy lợi – ngôi trường có truyền thống bóng đá sinh viên hàng đầu cả nước.
Ở thời điểm hiện tại, khi đang ở những ngày tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên, Nguyễn Hoàng Danh mang trong mình sự quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Vì từng nếm trải “vị đắng” của 2 lần về nhì đầy tiếc nuối tại các trận chung kết mùa 1 và mùa 2, nên Hoàng Danh vẫn luôn đau đáu một giấc mơ đổi màu huy chương. Anh nửa thật nửa đùa: “Em đã chơi ở cả hai trận chung kết và đá luân lưu 11 m thành công, nhưng sau đó đội lại thua chung cuộc. Năm nay, nếu trận đấu bước vào luân lưu thì em không đá nữa hoặc đá ra ngoài”.
Nguồn: thanhnien.vn








