Friday, October 10, 2025

Đội tuyển Anh cạn kiệt trung phong vẫn thắng Xứ Wales 3-0

Một thời, rắc rối lớn nhất của HLV đội tuyển Anh là nên bỏ ai giữa khoảng nửa tá trung phong xuất sắc. Bây giờ không có lấy một chân sút xứng tầm để thay chỗ Harry Kane, khi anh chấn thương. Dù vậy đội tuyển Anh vẫn thắng Xứ Wales 3-0 trong trận giao hữu vừa kết thúc rạng sáng nay.

WATKINS LÀ AI?

Ở trận giao hữu Anh – Xứ Wales, Ollie Watkins ra sân từ đầu thế chỗ Harry Kane và anh đã ghi 1 bàn thắng. 2 bàn còn lại do Rogers và Saka ghi.

Watkins sắp tròn 30 tuổi mà anh chỉ mới khoác áo đội tuyển Anh vỏn vẹn 20 lần. Ở tuổi 26, Watkins mới lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Đấy cũng là cột mốc lần đầu tiên anh được chơi bóng ở đẳng cấp cao (trong hàng ngũ Aston Villa). Trước đó, anh chỉ khoác áo Brentford ở giải hạng nhì, hoặc chơi cho các đội ở đẳng cấp cực thấp như Exeter City hoặc Weston-super-Mare!

Đội tuyển Anh cạn kiệt trung phong vẫn thắng Xứ Wales 3-0

Ollie Watkins chi bàn cho đội tuyển Anh

Ảnh: Reuters

Nếu cho rằng không nên xem trọng vấn đề tên tuổi hoặc quá khứ tầm thường, thì Watkins trong mùa bóng này cũng chẳng có gì nổi bật. Anh mới ghi được cho Villa 1 bàn trong 10 trận tính chung mọi giải. Trong 20 lần khoác áo đội tuyển Anh, anh ghi được 5 bàn, và anh cũng chưa có bàn thắng nào ở vòng loại World Cup 2026.

Ngoài Watkins, trung phong thực thụ của bóng đá Anh hiện còn có Ivan Toney, Liam Delap hoặc Dominic Solanke. Tất cả đều không đáng kể. Toney tầm thường hơn hẳn và đã chìm vào quên lãng từ khi dạt sang Ả Rập Xê Út. Solanke (Tottenham) và Delap (Chelsea) hiện đang chấn thương.

Nhìn vào thực trạng “Tam sư”, cựu cầu thủ Kevin Phillips than thở rằng giá như được chơi bóng trong thời buổi này, hẳn ông đã có vinh dự khoác áo đội tuyển Anh khoảng 50 – 60 lần. Ở mùa bóng 1999 – 2000, Phillips dù chỉ khoác áo CLB nhỏ Sunderland vẫn ghi đến 30 bàn, không chỉ là vua phá lưới giải Ngoại hạng mà còn trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt chiếc giày vàng châu Âu. Đến tận bây giờ, ông vẫn là cầu thủ duy nhất có danh hiệu này khi chơi bóng ở giải Ngoại hạng.

VẤN ĐỀ THỜI THẾ HAY SỰ KHAN HIẾM CỦA BÓNG ĐÁ ANH ?

Kevin Phillips khoác áo tuyển Anh chưa đến chục lần. Vào thời của ông, “Tam sư” còn có Michael Owen, Robbie Fowler, Emile Heskey, Andy Cole, Teddy Sheringham, Alan Smith, Wayne Rooney, Jermain Defoe, Andrew Johnson…, nên ông khó cạnh tranh nổi chỗ đứng trong đội tuyển!

20 năm trước, đội tuyển Anh luôn chơi bóng với cặp trung phong thuần túy. Bây giờ, người ta thường chỉ dùng một trung phong, thậm chí không cần có trung phong đích thực trong đội hình, nên vai trò này cũng dần “tuyệt chủng” trong làng bóng Anh? Hay ngược lại, vì bóng đá Anh quá khan hiếm trung phong thực thụ, nên người ta mới phải quay sang giải pháp dùng tiền đạo cánh, hoặc các cầu thủ đa năng làm trung phong ảo?

Mùa này, các đội mạnh ở giải Ngoại hạng phải đua nhau vung tiền mua sắm trung phong. Rõ ràng, vai trò trung phong vẫn được xem trọng, nhưng bóng đá Anh không thể cung cấp hảo thủ cho các CLB lớn. Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Alexander Isak, Nick Woltemade, Viktor Gyokeres làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng. Man.City không phải chi đậm vì họ đã có chân sút thượng thặng Erling Haaland. Điểm chung dễ thấy tất cả đều là cầu thủ nước ngoài.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN