Indonesia thất bại 2-3 trước Ả Rập Xê Út trong trận mở màn bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Patrick Kluivert nói kết quả này không phản ánh chính xác cục diện trận đấu.
HLV Kluivert khen trọng tài, khẳng định thua là do “sai lầm lẽ ra có thể tránh”
“Chúng tôi khởi đầu rất tốt, nhưng lại để thủng lưới từ những sai lầm lẽ ra có thể tránh được. Thật đáng thất vọng, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình”. HLV Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia chia sẻ sau trận đấu.
Chủ tịch PSSI kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, dù đội nhà phải nhận thất bại.
“Đây không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn, nhưng các cầu thủ đã cống hiến tất cả. Giờ là lúc toàn đội cần tái tập trung và hướng đến trận đấu tiếp theo gặp Iraq”, ông Erick Thohir viết trên Instagram.

Indonesia sẽ phải thắng Iraq ở lượt đấu cuối
Đội trưởng Jay Idzes thừa nhận rằng thế trận đã thay đổi sau khi Ả Rập Xê Út nhanh chóng gỡ hòa.
“Sau khi có bàn mở tỷ số, chúng tôi để thủng lưới quá sớm và rất khó để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, Jay Idzes phát biểu.
Trước trận, vị vua áo đen người Kuwait từng gây nhiều tranh cãi. Do xuất thân từ một quốc gia Trung Đông, không ít người lo ngại ông Ahmed Al-Ali sẽ thiên vị đội chủ nhà. LĐBĐ Indonesia (PSSI) thậm chí đã gửi công văn phản đối và đề nghị AFC thay trọng tài khác, song yêu cầu bị bác bỏ.

Tiền vệ Mohamed Kanno của Ả Rập Xê Út nhận thẻ đỏ từ trọng tài Ahmad Al Ali
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, thực tế trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah) cho thấy trọng tài Ahmed Al-Ali đã điều khiển trận đấu công tâm và bản lĩnh. Ông trao hai quả phạt đền cho Indonesia, cả hai đều được Kevin Diks thực hiện thành công ở phút 11 và 88, cùng với đó là hai thẻ vàng cho Mohamed Kanno và một thẻ đỏ cho quan chức của Ả Rập Xê Út trong thời gian bù giờ hiệp hai.

Trọng tài Ahmad Al Ali đưa ra nhiều quyết định nghiêm khắc trong trận đấu này
ẢNH: REUTERS
“Tôi hoàn toàn không có phàn nàn gì. Như tôi đã nói hôm qua, tôi chỉ mong các trọng tài làm tốt công việc của mình, và từ góc nhìn của tôi, họ đã làm rất tốt”, HLV Patrick Kluivert chia sẻ sau trận.
“Không tìm kiếm bất kỳ lời biện minh nào, tôi nghĩ họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc”, chiến lược gia người Hà Lan nói thêm trong buổi họp báo.

HLV Patrick Kluivert vấp phải nhiều chỉ trích sau trận thua này
ẢNH: REUTERS
Indonesia thua ngược đáng tiếc nhưng vẫn còn cơ hội
Ở trận đấu này, Indonesia vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Kevin Diks trên chấm 11 m, nhưng Ả Rập Xê Út nhanh chóng lật ngược thế trận với ba bàn thắng — Saleh Abu Al Shamat (phút 17) và cú đúp của Firas Al Buraikan (phút 36 và 62).

Các CĐV Indonesia cổ vũ đội tuyển trên đất khách
ẢNH: REUTERS
Mặc dù rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 88, đội bóng của HLV Kluivert vẫn không thể giành được điểm trong trận ra quân bảng B. Thời gian bù giờ kéo dài gần 10 phút chứng kiến không ít kịch tính khi trọng tài phải rút thẻ đỏ cho cầu thủ và quan chức chủ nhà vì phản ứng thái quá.
Kết quả này khiến đội tuyển Indonesia tạm xếp cuối bảng B với 0 điểm, trong khi Ả Rập Xê Út dẫn đầu với 3 điểm trọn vẹn. Iraq chưa thi đấu, tạm đứng nhì bảng và sẽ chạm trán Indonesia vào rạng sáng 12.10.2025 (giờ Việt Nam) cũng tại Jeddah.
Dù thua trận mở màn, cánh cửa đến World Cup 2026 vẫn chưa khép lại với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo vẫn có thể giành vé trực tiếp hoặc thông qua vòng 5 và play-off liên lục địa, nhưng để làm được điều đó, Indonesia buộc phải thắng Iraq ở lượt trận kế tiếp.
Nguồn: thanhnien.vn