Sáng nay (4/1), tại làng rau An Mỹ (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), Lễ hội xuống đồng 2026 đã chính thức khai mạc.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm mới, tiếng trống hội đã vang lên rộn rã tại khối phố An Mỹ. Lễ hội xuống đồng (Lễ hạ điền) năm nay mang chủ đề “Truyền thống, phát triển – Thân thiện môi trường”.
Mở đầu là các nghi thức tâm linh trang trọng: Lễ cúng Thần Nông, Thành Hoàng làng được các vị cao niên thực hiện nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã khai khẩn đất đai và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây không chỉ là tín ngưỡng mà còn là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và giá trị của “tấc đất, tấc vàng”.

Các bô lão tế lễ thần nông trước khi xuống đồng.

Xuống đồng.
Điểm nhấn sôi động nhất của lễ hội chính là phần hội với sự tham gia nhiệt tình của du khách quốc tế. Rũ bỏ những bộ quần áo sang trọng, nhiều vị khách Châu Âu xắn quần, lội bùn để trải nghiệm “một ngày làm nông dân”.
Hình ảnh những vị khách mắt xanh, mũi lõ hào hứng cưỡi trâu, tập tễnh cấy những nhánh mạ Đông – Xuân hay thử sức với chiếc máy cày rung đã tạo nên không khí vui tươi, xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ.




Đặc biệt, Hội An Đông đang nổi lên như một điểm sáng của du lịch hạng sang với các sản phẩm độc đáo như “Bữa tiệc ngàn đô trên ruộng lúa”. Những tour du lịch này đã trở thành sản phẩm VIP, thu hút dòng khách cao cấp từ Châu Âu muốn tìm về thiên nhiên nguyên bản.

Người nông dân bán rau organic.
Ông Trần Tấn Dũng – Chủ tịch UBND phường Hội An Đông khẳng định, lễ hội năm 2026 là minh chứng cho quyết tâm biến nông nghiệp thành mô hình du lịch bền vững.
Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn nghề lúa nước, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh, nơi du khách không chỉ đến để xem mà còn để sống cùng văn hóa bản địa, góp phần nâng cao thu nhập cho chính người nông dân.




Các hoạt động ở lễ hội.






