Friday, November 28, 2025

Mang giá trị mới cho đồ cổ ở chợ đồ cũ New York

Tại thành phố New York, Mỹ, cứ vào dịp cuối tuần, có nhiều khu chợ đồ cũ được mở cửa đón khách.

Chúng được ví như một bảo tàng mở với nhiều phòng trưng bày thu nhỏ là các gian hàng. Từ đồ trang sức, cuộn phim máy ảnh, hay đồ gỗ từ thế kỷ trước… đều được khoác lên mình một vòng đời mới qua sự tỉ mỉ của người bán.

Dưới gầm cầu Manhattan, âm thanh từ chiếc búa, mũi khắc, máy mài và hình ảnh tỉ mỉ của người đàn ông với cặp kính cổ… khiến ai đi qua cũng phải tò mò.

Hơn 20 năm qua, ông Nico chuyên tâm làm đẹp những thứ đã cũ, thậm chí là đã xấu xí qua năm tháng.

Vật liệu đa dạng và cũng khá sẵn, cả đồ cũ và đồ cổ nhất là ở khu vực phố cổ Brooklyn, nơi giao thoa phong cách cổ điển châu Âu với hiện đại. Dĩ nhiên không thể thiếu là bộ đồ nghề gồm hơn 70 mũi khắc, mài, dũa với đủ kích cỡ.

Mang giá trị mới cho đồ cổ ở chợ đồ cũ New York- Ảnh 1.

Ông Nico (Thợ khắc thủ công) nói: “Các thiết kế hay sản phẩm mà chúng tôi tạo ra đều được làm từ kim loại tái chế, nếu may mắn có thể kiếm được đồ cổ. Tôi thường khắc trên chất liệu đồng thau, đồng đỏ, bạc, vàng và kim loại quý. Các mũi khắc phải lựa rất cẩn thận. Tôi phải sử dụng các dụng cụ cổ để có thể tái hiện lại kỹ thuật thủ công từ thời xưa”.

Không có nhiều cơ hội để dừng lại và xem các thao tác thủ công như thế này ở một nơi nhộn nhịp như New York. Do vậy, du khách tìm đến không chỉ để mua một món đồ, mà mang về một kỷ niệm cho riêng mình.

Giá thành phẩm ở đây có thể từ 20, 30 USD cho đến cả trăm USD, kèm thêm dịch vụ khắc chữ, khoảng 5USD/ 1 chữ cái. Từ món đồ trang sức cũ như móc khoá, nhẫn hay là vòng tay, qua bàn tay người thợ, mỗi du khách có thể tìm được cho mình một đồ lưu niệm mang dấu ấn cá nhân. Đó là giá trị tinh thần họ tìm thấy được ở đây.

Nguồn: vtv.vn

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN