Friday, October 10, 2025

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J’rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Anh Yploi, 41 tuổi, là người dân tộc J’rai, thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Hơn 20 năm qua, anh đã nhận nuôi 11 đứa trẻ bị bỏ rơi, mỗi đứa trẻ đến với anh trong một hoàn cảnh éo le khác nhau.

Anh bắt đầu hành trình “làm cha” khi còn là học sinh lớp 10, lúc quyết định nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi. Từ đó, nhiều đứa trẻ khác dần tìm đến, và anh đều dang tay đón nhận, chăm sóc, nuôi dạy như con ruột.
Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Ảnh đời thường của anh YPloi và con gái H’Thương

Trong số các con nuôi, câu chuyện về H’Thương, cô con gái nuôi thứ 5 – bị bỏ rơi bên lề đường được anh nhặt về chỉ nặng 1,5 kg – luôn khiến nhiều người xúc động.

Anh kể, một buổi tối trên đường về nhà, anh bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ một chiếc bao tải ven đường. Khi lại gần, thì phát hiện một bé sơ sinh chỉ bằng bắp tay. Anh lập tức đưa bé vào viện chăm sóc và chờ đợi người đến nhận lại con, nhưng không ai đến. Cuối cùng, anh quyết định trở thành “cha” của đứa trẻ ấy.

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Anh Yploi dạy nhạc cụ miễn phí cho các em nhỏ mồ côi trong vùng

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Anh YPloi đàn và hát với mấy em nhỏ

Ngoài việc nuôi dưỡng những đứa bé có hoàn cảnh khó khăn, anh Yploi còn dạy nhạc cụ miễn phí cho các em nhỏ mồ côi trong vùng. Âm nhạc là niềm yêu thích và cũng là nghề giúp anh có thêm thu nhập để lo cho các con.

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Tập chơi đàn T’rưng

Để có chi phí trang trải cuộc sống, anh từng chạy show biểu diễn khắp nơi, khi rảnh thì làm nhạc cụ truyền thống bán.

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Các em nhỏ đang chơi nhạc cụ dân tộc do anh YPloi tự làm

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. “Cuộc sống hiện tại chỉ cần có âm nhạc và các con là trọn vẹn”, anh chia sẻ.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

– 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

– 3 giải ba: 10.000.000 đồng

– 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

– 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

– 2 giải ba: 10.000.000 đồng

– 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

– 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

– 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

– 1 giải ba: 3.000.000 đồng

– 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN