Không ngoài dự đoán, tiểu thuyết gia người Hungary László Krasznahorkai đã nhận được giải Nobel Văn chương “vì sự hấp dẫn và tầm nhìn, rằng giữa cơn kinh hoàng của tận thế, ông vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật”.

Nhà văn László Krasznahorkai trở thành chủ nhân mới nhất của giải Nobel Văn chương
ẢNH: VIỆN HÀN LÂM THỤY ĐIỂN
László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula ở đông nam Hungary, gần biên giới Romania. Đây cũng là bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Vũ điệu quỷ Satan đầu tay và gây đột phá của ông, xuất bản vào năm 1985.
Kể từ khi khối Xô Viết sụp đổ, ông đã sống ở nhiều nơi khác nhau, trong đó có một thời gian đáng kể ở Mông Cổ, Trung Quốc, cũng như đưa các trải nghiệm này vào tác phẩm của mình. Trong khi hoàn thành tiểu thuyết Chiến tranh và chiến tranh, ông đã đi du lịch khắp châu Âu.
Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến A Mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East, The Last Wolf, Spadework for a Palace, Chasing Homer…
Ông được nhiều nhà phê bình đánh giá cao, trong đó Susan Sontag đã gọi ông là”bậc thầy đương đại của Hungary về ngày tận thế, người truyền cảm hứng so sánh với Gogol và Melville”. WG Sebald nhận xét: “Tính phổ quát trong tầm nhìn của Krasznahorkai sánh ngang với tác phẩm Những linh hồn chết của Gogol và vượt xa tất cả những mối quan tâm nhỏ hơn của văn học đương đại”.
Năm 2015, ông nhận Giải thưởng Man Booker quốc tế, trở thành tác giả Hungary đầu tiên được trao giải thưởng này bằng tiểu thuyết.
2 tiểu thuyết đã được dịch của ông
ẢNH: NHÃ NAM
Theo dịch giả Giáp Văn Chung, “Krasznahorkai có lối hành văn khác lạ, rắc rối, trùng lặp, câu văn dài lê thê, dồn dập như những dòng nham thạch phun ra từ ngọn núi lửa sôi sục là tâm hồn và trí tưởng tượng của ông. Văn ông không dễ đọc, ngay cả đối với người Hungary, các nhà phê bình, văn giới và bạn đọc Hungary cũng đánh giá về ông rất khác nhau”.
Ông nói thêm: “Bên cạnh những nhìn nhận tích cực, nhiều ý kiến cho rằng ông có cái nhìn bi quan, tiêu cực về thế giới hiện tại và tương lai của nền văn minh nhân loại. Nhưng ông tự cho mình là người đứng ngoài dòng chảy của văn chương chủ đạo Hungary và dường như ông ít quan tâm đến những điều đó. Ông luôn tự hoài nghi không biết mình có đích thực là một nhà văn hay không. Theo ông, thật ra suốt cuộc đời cầm bút ông chỉ viết một cuốn sách, chỉ theo đuổi, chỉ đi tìm một hình ảnh mập mờ, một ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện, có khi không thực nào đó”.
Năm nay, ông được cược cao trước khi giải thưởng công bố, chỉ sau Gerald Murnane đến từ nước Úc.
Nguồn: thanhnien.vn