Một nhân viên nhà hàng tiệc cưới ở TP.Phan Rang – Tháp chàm đã nhặt được chiếc ví da có một số giấy tờ tùy thân và 1.000 đô la Mỹ (USD) liền giao nộp, nhờ công an nhờ tìm chủ nhân để trao trả lại chiếc ví.

Bà Ngân (thứ 2 từ trái qua) vui mừng nhận lại chiếc ví của mình bị đánh rơi
Trước đó, vào sáng ngày 12.3, ông An Quốc Dũng (31 tuổi, trú thôn An Thạnh 1, xã An Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) là kỹ thuật viên tại nhà hàng Hoa Phượng, đóng trên địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, nhặt được một ví da nằm ở phía trước sảnh của nhà hàng do một người đi đường đánh rơi
Kiểm tra bên trong ví, ngoài một số giấy tờ tùy thân mang tên bà Nguyễn Hoàng Ngân, còn có 1.000 USD tiền mặt và một vài vật dụng khác, liền giao nộp cho Công an P.Tấn Tài.
Lần theo giấy tờ tùy thân có trong chiếc ví, Công an P.Tấn Tài xác định chủ nhân, mời bà Ngân đến trụ sở Công an P.Tấn Tài để nhận lại tài sản của mình.
Nguồn: thanhnien.vn




