Saturday, April 11, 2026

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku, tỉnh Gia Lai khai trương ngày 30.1 nhưng lại vắng khách, hoạt động trầm lắng, chưa đạt kỳ vọng.

Phố đêm Chợ Nhỏ ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, được tổ chức dọc tuyến đường Phùng Hưng và hai bên bờ kè suối Hội Phú từ ngày 30.1. Khi ra mắt, ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Đảng ủy phường, kỳ vọng nơi đây sẽ tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm mới cho người dân và du khách; từng bước phát triển thành điểm nhấn đô thị và kinh tế đêm của địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku chỉ duy trì được không khí nhộn nhịp trong thời gian ngắn. Sau đó, lượng khách giảm mạnh, nhiều thời điểm thưa vắng trên toàn tuyến phố đi bộ. Việc ngăn đường từ 18 giờ mỗi ngày khiến không ít người ngại gửi xe, phải đi bộ vào bên trong, làm giảm sức hút của khu phố.

Bên cạnh đó, phố đêm Chợ Nhỏ chưa tạo được điểm nhấn riêng. Các hoạt động ẩm thực, giải trí còn đơn điệu, thiếu đặc trưng văn hóa cao nguyên, chưa đủ hấp dẫn để giữ chân du khách.

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku

ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực này cho biết, từ khi phố đêm Chợ Nhỏ đi vào hoạt động, việc buôn bán gặp khó do bất tiện trong di chuyển và lượng khách sụt giảm. Một số quán cà phê, quán ăn rơi vào tình trạng ế ẩm, phải đóng cửa hoặc không thể duy trì bán hàng vào ban đêm.

Ghi nhận tối 7.4, không gian phố đêm Chợ Nhỏ chỉ lác đác vài người dân địa phương đi dạo, cùng một số ít du khách ghé qua. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi khu phố thiếu nét đặc trưng riêng.

Anh Nguyễn Đình Hoàng, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi nghĩ nên tổ chức có điểm nhấn theo từng ngày, thay vì dàn trải cả tuần. Như hiện nay, phố đêm Chợ Nhỏ chưa đủ hấp dẫn nên dễ trở thành phố đêm… chợ vắng”.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần sớm điều chỉnh cách tổ chức, tạo sản phẩm đặc trưng nếu phố đêm Chợ Nhỏ muốn phát triển bền vững và trở thành điểm đến đúng như kỳ vọng ban đầu.

Dưới đây là những hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại cảnh thưa vắng khách lui tới không gian phố đêm Chợ Nhỏ tối 7.4:

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Hằng đêm, từ 18 giờ, tuyến đường dọc hai bên bờ suối Hội Phú, phường Pleiku, được ngăn lại

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Hàng quán trên tuyến phố đi bộ vắng khách

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Phố đi bộ… tiện cho việc tập thể dục buổi tối

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Quán cà phê Voi Bản Đôn phải đóng cửa buổi tối do phải gửi xe đi bộ vào bất tiện nên vắng khách

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Slogan “Pleiku để nhớ, để thương” khá ý nghĩa nhưng phố vắng khách

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Một quán ăn trên tuyến phố đi bộ phải đóng cửa vì vắng khách

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Đã gần 21 giờ nhưng hàng quán hai bên bờ suối Hội Phú vẫn thưa vắng khách, ngược lại với thời điểm phố đi bộ chưa mở ra

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Một số ít người dân sống ở gần khu phố đi bộ thường dạo phố mỗi tối

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu

Chỉ một vài gian hàng nhỏ bán đồ ăn vặt bày bán giữa lòng tuyến phố

ẢNH: TRẦN HIẾU

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN