Friday, October 31, 2025

Trải nghiệm một mình chèo thuyền qua Bắc Cực

VTV.vn – Một mình vượt 6.500 km từ Greenland đến Alaska, Tamara Klink trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử chèo thuyền qua Bắc Cực.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.

(Ảnh: Tamara Klink)

(Ảnh: Tamara Klink)

Giữa mùa hè lạnh giá của vùng cực Bắc, chiếc thuyền nhỏ Saudade của nữ thủy thủ người Brazil Tamara Klink lặng lẽ rẽ sóng, vượt qua những khối băng thưa thớt còn sót lại trên biển. Chuyến đi dài 6.500 km, kéo dài gần ba tháng, đã đưa cô từ Greenland đến Alaska – hoàn thành hành trình nối liền hai đại dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

“Rất ít người có thể một mình chinh phục Hành lang này”, Klink chia sẻ. “Không chỉ vì nó đầy rẫy thử thách kỹ thuật, mà bởi cách đây vài năm, điều này gần như bất khả thi. Biển khi đó đóng băng suốt cả mùa hè”.

Bắc Cực – nơi từng là bức tường băng bất khả xâm phạm – giờ đây đang mở dần ra những lối đi mới. Nhưng đó không phải là tin vui. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), diện tích băng biển Bắc Cực mùa hè năm 2025 đã giảm 13% so với mức trung bình giai đoạn 1981 – 2010, và tốc độ tan băng tăng gấp đôi chỉ trong hai thập niên qua.

“Trong suốt chuyến đi, tôi chỉ gặp băng trên khoảng 9% quãng đường. Ít hơn rất nhiều so với dự đoán”, cô nói. Giọng kể của Klink vừa tự hào vừa chùng xuống. Hành trình kỳ tích ấy, với cô, là “một chiến thắng pha lẫn nỗi buồn”.

Trải nghiệm một mình chèo thuyền qua Bắc Cực- Ảnh 1.

(Ảnh: Tamara Klink)

Sinh năm 1997, Tamara Klink là con gái của nhà thám hiểm lừng danh người Brazil Amyr Klink – người đầu tiên chèo thuyền một mình qua Nam Đại Tây Dương. Tiếp bước cha, Tamara bắt đầu cuộc phiêu lưu solo đầu tiên năm 2021, khi tự mình chèo thuyền từ Na Uy về Brazil bằng con thuyền cũ “có giá chỉ bằng một chiếc xe đạp”.

Theo các nhà khoa học, việc Klink có thể hoàn thành chuyến đi bằng thuyền buồm cá nhân là dấu hiệu rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. “Những vùng từng bị bao phủ bởi lớp băng vĩnh cửu nay đã tan chảy nhanh đến mức đáng báo động”, chuyên gia khí hậu Mark Serreze thuộc Trung tâm Dữ liệu Tuyết và Băng Quốc gia Mỹ (NSIDC) nói.

Khi trở về, cô được chào đón như một biểu tượng của lòng can đảm và tinh thần khám phá, nhưng chính Tamara lại coi hành trình ấy như một lời nhắc nhở nhân loại: “Nếu tôi có thể đi qua Bắc Cực bằng thuyền nhỏ, đó không phải vì tôi mạnh mẽ hơn ai, mà vì Trái Đất đang yếu đi”.

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN