Gia đình của 4 người tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 ở vịnh Hạ Long đang chờ đưa thi thể người thân về quê. ‘Bà ấy nói đi một chuyến cho biết vịnh Hạ Long…’, chồng bà Phạm Thị Bê nghẹn ngào.
Thảm kịch rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long: 3 người trong gia đình gặp nạn
Đầu giờ chiều 6.4, người thân bắt đầu dựng mái che để chuẩn bị cho lễ tang cho người xấu số. Rất đông hàng xóm đến chia buồn cùng chồng và các con của bà Bê.
Gương mặt hốc hác ngồi ở lề đường phía đối diện, ông Huỳnh Tý (chồng bà Bê) được người em ruột chăm sóc, an ủi trước nỗi đau quá lớn.

Người thân dựng rạp chuẩn bị lễ tang cho bà Phạm Thị Bê
Ông Tý kể, trước đây mấy ngày, bà Bê lên kế hoạch đi du lịch vịnh Hạ Long với gia đình người bạn trong nhóm tắm biển hằng ngày. Ông Tý không đi du lịch cùng vợ vì lý do sức khỏe. “Bà ấy nói đi một chuyến cho biết vịnh Hạ Long, chứ cũng lớn tuổi rồi biết khi nào mới đi được…”, ông Tý nghẹn ngào.
Theo lời ông Tý, tối 5.4, gia đình có 3 người tử vong nhận được hung tin liền gọi điện báo tin cho ông. “Như sét đánh ngang, người ta thông báo vợ tôi cũng đã tử vong. 2 con trai tôi ngay sau đó đã bay ra Quảng Ninh…”, ông Tý nói.

Không khí tang thương bao trùm khu phố
Kể về sự ra đi đột ngột của chị dâu, người đàn ông ngoài 60 tuổi nước mắt lưng tròng cho biết, vợ chồng ông Tý buôn bán phụ tùng ô tô ở cửa hàng gần nhà. Mấy năm gần đây, do đã lớn tuổi nên vợ chồng ông bàn giao việc buôn bán lại cho các con.
“Chị dâu tôi quê Hội An, mới đây còn gọi bảo chị đi du lịch mấy hôm rồi về mà bây giờ chị ấy đi mãi mãi rồi…”, em chồng bà Bê kể.
Ông Huỳnh Tý cho biết, đoàn xe chở 4 thi thể đã xuất phát, đang trên đường về TP.Đà Nẵng, dự kiến sáng mai (7.4), vợ ông cùng 3 người bạn sẽ về đến nhà. “Họ nói đi máy bay phải làm thủ tục lâu hơn nên gia đình quyết định đi đường bộ để đưa bà ấy về. Vợ tôi được khâm liệm rồi mới đưa về nhà, có 1 người trong số đó phải hỏa thiêu…”, ông Tý nước mắt chảy dài.
Nguồn: thanhnien.vn




