Sunday, May 5, 2024

TP.HCM: Đâm chết cậu ruột người yêu, lãnh 17 năm tù



Bị cáo Giang Thanh Trí (20 tuổi, ngụ TP.HCM) đâm chết cậu ruột người yêu vì tức giận khi bị tát vào mặt. 

Ngày 10.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Giang Thanh Trí (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo Trí đã đâm chết cậu ruột người yêu vì tức giận khi bị tát, đấm vào mặt.

TP.HCM: Đâm chết cậu ruột người yêu, lãnh 17 năm tù

Bị cáo Giang Thanh Trí tại tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Trí và chị Đ.T.K.H có mối quan hệ tình cảm từ năm 2018. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25.3.2021, chị H. điện thoại cho Trí, nhưng Trí không nghe máy. Chị H. liền đến nơi Trí làm việc thì giữa 2 người lớn tiếng, xảy ra xô xát. Trí đánh vào mặt, dùng chìa khóa làm xước cổ chị H.

Chị H. gọi điện cho cha là ông K.V.C về việc bị Trí đánh. Ông C. chở anh N.T.H (cậu ruột của chị H., bị hại trong vụ án) đến chỗ chị H. Đến nơi, anh H. thấy vết xước ở cổ chị H. nên đã tát, đấm vào mặt Trí.

Tức giận vì bị anh H. đánh, Trí về nhà lấy dao rồi đi tìm anh H. để trả thù. Trí đi bộ ra quán cà phê anh H. thường ngồi tại đầu hẻm 732 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 và dùng dao đâm vào ngực, tay nạn nhân.

Anh H. được đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Trí bỏ trốn. Đến ngày 26.3.2021, khi biết anh H. tử vong, Trí đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Trí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Gia đình của bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại 336 triệu đồng. Phía gia đình bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Trí để sớm về nuôi mẹ già.

HĐXX nhận định, hành vi đâm chết cậu ruột người yêu của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo Trí ăn năn hối cải, bị hại cũng có một phần lỗi nên đã tuyên mức án trên.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img