Sunday, May 5, 2024

‘Biển người’ ở TP.HCM cầm… lá cây đi mua món ngon, không xài tiền mặt

Chiều tối nay 19.3, đông nghẹt người dân TP.HCM xếp hàng dài, chờ được nhận lá vào mua các món ăn bên trong một phiên chợ lá đặc biệt diễn ra tại Q.5.

Theo ghi nhận của PV, mới 15 giờ kém chiều 19.3 nhưng đông nghẹt người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa Q.5, TP.HCM để chờ xếp hàng vào bên trong khu vực chợ lá. Ai cũng háo hức mong chờ được nhận lá để đem mua những món ăn ngon.

“Biển người” háo hức chờ vào bên trong để tham gia chợ lá. Hoạt động do Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.5 phối hợp cùng Họ đạo Cao Đài Sài Gòn thực hiện

Bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.5 cho biết năm nay, chợ lá có gần 60 gian hàng phục vụ các món ăn chay, các món bánh dân gian, nhu yếu phẩm (gia vị, rau củ quả…)

Người bán háo hức trước khi phiên chợ chính thức đón khách

Hoạt động chợ lá nằm trong khuôn khổ sự kiện: “Phiên chợ lá nghĩa tình – Vì môi trường xanh; Giao lưu văn hóa văn nghệ các dân tộc, tôn giáo năm 2024” diễn ra tại Nhà văn hóa Q.5, TP.HCM.

[CLIP]: Biển người chật kín chợ lá đặc biệt ở TP.HCM

17 giờ, lá bắt đầu được phát. Chật kín người đổ dồn về nhận

Người đến đây được phát 5 lá/người, thoải mái mua các món ăn ở các gian hàng. Phiên chợ này không sử dụng tiền mặt

Bà Ba (phải) cho biết từ 15 giờ mình đã có mặt ở đây, 17 giờ mới vào được bên trong. Bà nhận xét không khí ở đây vô cùng đông đúc, bà có phần choáng ngợp. Tuy nhiên, bà hào hứng khi có thể dùng lá mua được những món ăn truyền thống ở phiên chợ lá này

Người dân lấy lá đổi nhu yếu phẩm, mong có nhiều phiên chợ như vậy

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img