Tuesday, April 30, 2024

Lãnh án tử hình vì sát hại bạn gái cũ trong lúc níu kéo tình cảm

Níu kéo tình cảm bạn gái cũ nhưng không được, bị cáo dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Nhật Nhớ (30 tuổi, quê Quảng Nam) mức án tử hình về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại 280 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhỏ nhặt mà ra tay với nạn nhân.

Lãnh án tử hình vì sát hại bạn gái cũ trong lúc níu kéo tình cảm

Bị cáo Trương Nhật Nhớ tại tòa

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 9.2022, bị cáo Nhớ (lúc này đang ly thân vợ) quen biết và nảy sinh quan hệ yêu đương với chị H. (29 tuổi), nữ đồng nghiệp làm cùng ngân hàng.

Được gần 1 năm, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chị H. chủ động chia tay và tránh mặt Nhớ.

Bị cáo nhiều lần nhắn tin qua Zalo, đe dọa nếu bạn gái cũ không quay lại yêu mình thì sẽ giết, nhưng đối phương không trả lời.

Không được đáp lại tình cảm, Nhớ bực tức, nảy sinh ý định giết chị H. rồi tự sát.

Bị cáo lên mạng xã hội đặt mua nửa lít a xít sulfuric và 0,5 kg xyanua, dự định dùng a xít tạt vào người yêu cũ, còn xyanua để tự tử.

Sáng sớm 13.9.2022, Nhớ thức dậy, uống liền 6 lon bia, sau đó vào bếp cầm theo 1 con dao, phóng xe máy khỏi phòng trọ ở xã Tân Triều (H.Thanh Trì, Hà Nội). Khi đi, cốp xe máy của Nhớ chứa xyanua, móc treo hàng có túi ni lông đựng chai axit.

6 giờ 30 cùng ngày, Nhớ dừng xe ở đường Tả Thanh Oai (H.Thanh Trì) đợi người yêu cũ đi làm qua.

Thấy chị H. đi tới, Nhớ lái xe di chuyển song song, đề nghị đối phương dừng xe nói chuyện nhưng chị H. vẫn đi tiếp. Nhớ tiếp tục bám theo sau chị H.

Liền đó, chị H. rẽ vào nhà một người dân. Nhớ cũng đi theo, dựng xe cạnh xe người yêu cũ, kéo tay yêu cầu ra ngoài nói chuyện. Bị từ chối, Nhớ liền rút dao trong túi quần, đâm chị H. nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Nghe tiếng kêu cứu của chị H., người dân chạy tới khống chế, bàn giao Nhớ cho lực lượng công an. Chị H. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, ít giờ sau tử vong.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Nhớ nhiều lần khẳng định chỉ mua a xít để dọa người yêu cũ, chưa từng có ý định sát hại.

Tuy nhiên, khi bị chất vấn về việc “không định giết nhưng vẫn mang dao giấu trong người trước khi đi gặp nạn nhân”, bị cáo ấp úng rồi thừa nhận “mang dao để người yêu cũ không nói chuyện sẽ giết”.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img