Tuesday, April 30, 2024

Ông Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng

Khi được nói lời sau cùng, ông Đỗ Hữu Ca đã gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng, các cơ quan, đoàn thể và ngành công an đã từng công tác; cựu thiếu tướng cảm thấy xấu hổ về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11.4, phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa – nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đước và các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 2.
Ông Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng

Cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng

Được nói lời sau cùng, ông Đỗ Hữu Ca đã có chia sẻ khá dài; trong đó thừa nhận toàn bộ cáo buộc liên quan. 

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nhắc lại việc coi bị cáo Trương Xuân Đước như em ruột trong nhà. Ông Ca còn cho biết Đước nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ của bị cáo Ca lúc bị bệnh.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói: “Tôi rất buồn, tôi không có tiền cho Đước thì thôi chứ tôi không bao giờ có ý lừa tiền của Đước. Cuộc sống của tôi không khó khăn đến mức phải đi lừa tiền người em của mình”.

Đặc biệt, ông Đỗ Hữu Ca mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trương Xuân Đước để sớm trở về chăm sóc người thân.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, ngành công an vì không thực hiện được lời thề trước khi vào công tác. Ông Đỗ Hữu Ca cũng gửi lời xin lỗi tới người dân TP.Hải Phòng trước đó đã tin tưởng giao trọng trách bảo đảm an ninh nhưng chính bản thân mình lại vi phạm.

Ông Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng

Trương Xuân Đước xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca khi được nói lời sau cùng

“Cả đời công tác không sao, đến thời điểm cuối đời lại có hành động vô đức làm ảnh hưởng đến các cơ quan, đoàn thể. Một lần phạm tội lại vào thời điểm cuối đời khiến tôi vô cùng ân hận và đau khổ. Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình nhưng đến nay lại là gánh nặng của gia đình và xã hội. Xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để tôi sớm được trở về chữa bệnh và chăm sóc gia đình”, ông Ca nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Đến lượt Trương Xuân Đước nói lời sau cùng cũng thừa nhận mọi cáo buộc như cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.

“Ông trùm hóa đơn” cho biết vẫn coi bị cáo Đỗ Hữu Ca là anh trong nhà và mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca.

Trong khi đó, vợ của Đước là Nguyễn Thị Ngọc Anh nức nở khóc khi được nói lời sau cùng, trình bày có con nhỏ, mẹ già nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc gia đình.

Dự kiến toà sẽ tuyên án vào lúc 14 giờ ngày mai 12.4.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img