Thursday, May 2, 2024

Người một nhà – Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà

Dù không muốn anh trai chồng sống cùng nhà nhưng với tình hình không tiền, không công việc, không bạn bè hiện nay của bác Trí, Khanh cảm thấy có chút áy náy.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà

 

Để giữ hòa khí cho vợ chồng em trai, Trí (Duy Hưng) quyết định rời khỏi nhà. Anh lang thang xin việc khắp nơi nhưng không được. Để kiếm cơm, Trí dạt tới bến xe, hành nghề bốc vác để kiếm tiền. Tuy nhiên, vừa mới làm được cuốc đầu tiên thì Trí đã bị một nhóm du côn chuyên làm bốc vác tại đây gây sự và xông vào đánh anh vì nghĩ cướp miếng cơm của chúng.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Về phía Tuệ (Tuấn Tú), sau khi bị đuổi việc anh quyết định tìm công việc mới. Đến một số chỗ bạn bè thân quen nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn nên các khách sạn cũng không có nhu cầu tuyển thêm người.

Kể từ ngày bác Trí rời khỏi nhà, vợ chồng Tuệ trở nên xa cách. Tuệ vẫn luôn trách Khanh (Thanh Hương) vì chuyện cố tình đuổi anh trai mình ra khỏi nhà.

“Nhà có, người thân có nhưng giờ bác Trí phải sống lang thang ngoài đường, ăn nhờ ở đậu. Em thấy có được không?”, Trí nói với vợ.

“Anh vừa phải thôi. Em nhịn anh nhiều rồi đấy”, Khanh tức tối quát lại.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Để giữ yên ấm cho hạnh phúc em trai, Trí cũng đã bán chiếc vòng vàng giá trị cuối cùng của mình để đưa tiền cho em bảo em đưa cho vợ. Anh cũng không bao giờ trách Khanh. Điều anh muốn chỉ là gia đình em được hạnh phúc.

Nhất cử nhất động của Trí đều bị Khải (Hà Việt Dũng) theo dõi sát sao. Đàn em của hắn cho rằng chắc chắn tên này không có tiền vì nếu có tiền sẽ không phải sống khổ sở như vậy. Tuy nhiên, Khải cho rằng Trí là một người không ngoan, biết mình về đòi lại tiền nên mới giả vờ như vậy.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Khải tiếp tục đến gặp Trí để mời anh về là việc cho mình. Trí nhất quyết từ chối. Dù không có tiền, không công việc và đêm xuống phải ngủ ở gầm cầu nhưng Trí không muốn phạm sai lầm. Anh chỉ muốn làm người tử tế.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Kể từ ngày bác Trí dọn ra sống riêng, dù đúng ý Khanh nhưng cô vẫn thấy có chút áy náy. Cô đưa cho Diệp một số tiền bảo Diệp liên lạc xem bác Trí ở đâu rồi đưa cho anh. Tuy nhiên, Diệp giả vờ không biết bác Trí ở đâu.

Diệp cũng khuyên Khanh nên tự đến gặp và đưa cho bác sẽ hợp lý hơn. Diệp tỏ thái độ bất bình khi Khanh vừa đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà vừa lại muốn làm “hoa hậu thân thiện”. Diệp nói thẳng đây là nhà của bố mẹ để lại cho hai anh em.

Bác Trí không có lý do gì phải ra khỏi nhà cả. Hơn nữa Khanh có công việc ổn định, có thu nhập, đánh nhẽ người dọn ra sống riêng phải là gia đình của Khanh mới đúng.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

Việc Diệp từ ghét trở nên thương và đồng cảm với Trí vì cô nhận thấy đây là một người đàn ông tốt. Khi Diệp cho Trí ở nhờ mấy hôm, Trí rất hiểu ý, dọn dẹp phòng, rồi soạn lại tủ quần áo gọn gàng cho Diệp.

Người một nhà - Tập 7: Em dâu áy náy vì đuổi anh trai chồng ra khỏi nhà
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img