Friday, May 17, 2024

Mình yêu nhau, bình yên thôi – Tập 43: Ngọc chạy đằng trời không khỏi… Lâm “xăm trổ”

Ngọc kiên quyết không trả Lâm số tiền 500 ngàn đồng anh đóng viện phí hộ cô. Lâm đã từng chuyển số nợ sang cho chị Thoa giúp việc đòi hộ.

Ngọc từng tìm đến Lâm để nhờ xăm hình, mục đích là để kỷ niệm tuổi mới 26 của mình. Tuy nhiên, quá trình đi xăm của Ngọc đã không thuận buồn xuôi gió. Vì sợ đau, đòi Lâm bôi thuốc tê quá nhiều nên sau đó Ngọc đã phải nhập viện cấp cứu do dị ứng với thuốc tê.

Vì lúc đưa Ngọc đi cấp cứu chỉ có mình Lâm nên y tá đã yêu cầu Lâm đóng viện phí cho Ngọc. Tuy nhiên, vừa đóng viện phí xong thì Ngọc có việc bất ngờ nên đã rời đi. Sau đó, số tiền 500 ngàn đồng Lâm đóng hộ vẫn không được Ngọc bồi hoàn. Lâm vô cùng tức giận khi sau nhiều lần đòi, Ngọc vẫn nhất định không chịu trả anh.

Sau khi bán nhà trả số nợ lên đến gần 5 tỷ đồng, mẹ con Ngọc phải đi tìm chỗ ở mới. Trên đường đi, Ngọc đã vô tình gặp Lâm. Lâm tất nhiên không buông tha, tìm cách đòi Ngọc trả tiền mình nhưng vì lên nhầm chuyến tàu nên một lần nữa anh không đòi được Ngọc số tiền 500 ngàn đồng.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 43: Ngọc chạy đằng trời không khỏi... Lâm "xăm trổ"
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 43: Ngọc chạy đằng trời không khỏi... Lâm "xăm trổ"
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 43: Ngọc chạy đằng trời không khỏi... Lâm "xăm trổ"

 

Và với sự giới thiệu của chị Thoa giúp việc, Ngọc và mẹ cô đã tìm đến nơi trọ của chị Thoa. Cả hai dường như có vẻ chấp thuận căn nhà trọ tại nơi này – sau khi nghe tiền thuê mà chị chủ nhà đưa ra. Số tiền khá phù hợp với điều kiện kinh tế của mẹ con Ngọc ở thời điểm hiện tại.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 43: Ngọc chạy đằng trời không khỏi... Lâm "xăm trổ"
 

Ngọc không ngờ rằng khu nhà trọ này chính là nơi Lâm cũng đang thuê trọ.

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img