Friday, May 3, 2024

Mình yêu nhau, bình yên thôi – Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành “báo mẹ”

Bà Giang và bà Thu giấu gia đình, rủ nhau đi vay lãi cao để đầu tư bất động sản.

Để tiếp tục đầu tư đất, bà Giang và bà Thu đi vay nặng lãi. Khi nghe con số 2,5 triệu đồng tiền lãi mỗi ngày nếu vay 500 triệu đồng, hai chị em hốt hoảng và sốc nặng. Bà Giang thốt lên giá “cắt cổ”, bà Thu cũng cho rằng giá ngang “giết người”. Vậy mà cuối cùng hai chị em vẫn quyết định vay.

Bà Giang tự tin vì miếng đất trước chỉ bán trong 3 ngày. Vậy là hai chị em đặt bút ký, mỗi người vay 500 triệu. Ngay sau đó, cứ 5h chiều hàng ngày, chủ nợ lại nhắn tin giục hai bà trả lãi.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành "báo mẹ"
 

Mấy ngày trôi qua, bà Giang sốt ruột gọi cho bà Thu hỏi xem tình hình đã liên lạc được với Đông chưa. Đông là người đã giúp hai bà đầu tư mảnh đất trước có lời. Nhưng lần này, chưa thấy tin tức gì từ Đông, bà Giang không tránh khỏi lo lắng: “Ngày nào cũng mất không 2,5 triệu nên sốt ruột quá”.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành "báo mẹ"
 

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành "báo mẹ"
 

Hai chị em bảo nhau chờ đến ngày mai rồi liên lạc với Đông. Cả đêm bà Giang không ngủ, liên tục xem giờ để chờ đến hôm sau.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành "báo mẹ"
 

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 36: Hai bà chốt vay lãi ngày, sắp thành "báo mẹ"
 

Liệu hai chị em có gọi được cho Đông hay anh ta mất hút, để hai bà ôm nợ lãi ngày?

 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img