Tuesday, April 30, 2024

Mình yêu nhau, bình yên thôi – Tập 28: Bà Thu đọc được “tin nhắn bất ổn” từ điện thoại của Ngọc

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mẹ Ngọc đã phát hiện ra bí mật Ngọc giấu kín mọi người.

Bấy lâu nay, Ngọc thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại cũng như tin nhắn yêu cầu cô phải trả tiền từ một người đàn ông. Không ai biết mối quan hệ giữa Ngọc và người đàn ông này như thế nào nhưng có vẻ như Ngọc đã vay tiền từ người đàn ông này và cô đang chưa trả đủ số tiền đã mượn.

Chất lượng cuộc sống của Ngọc cũng như tinh thần của Ngọc trở nên tệ hơn. Để có tiền trả cho người đàn ông vẫn hay gọi điện đến, Ngọc thậm chí đã phải cầu viện người anh họ Đức Anh của cô. Ngọc nói Đức Anh giới thiệu thêm việc vì cô muốn kiếm thêm tiền. Lúc anh họ hỏi, cô nói cô cần “15 củ”.

Bà Thu – mẹ của Ngọc – mang quần áo lên phòng cho con gái. Bà gõ cửa nhưng không thấy con trả lời nên đã đẩy cửa vào phòng. Tiện tay, bà gấp chăn, dọn giường giúp Ngọc. Chính lúc bà cầm điện thoại của Ngọc để lên bàn thì máy báo có tin nhắn mới. Bà Thu nhìn vào màn hình chờ và đọc được nội dung tin gắn gửi cho con gái mình. Đó là một tin nhắn có nội dung bất ổn, mang tính đe dọa.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 28: Bà Thu đọc được "tin nhắn bất ổn" từ điện thoại của Ngọc
 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img