Tuesday, April 30, 2024

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?

VTV.vn – Sắp đến ngày giỗ của con, bà Thật lại nhớ về ký ức đau buồn. Cháu gái bà sinh ra không có bố, đến cả ngày sinh nhật cũng không có nốt.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?

 

Duyên (Lê Bống) về Cao Sơn để khảo sát công trình, nhân tiện cô về nhà thắp hương cho mẹ. Sắp đến ngày giỗ con gái, bà Thật lại nghẹn ngào vì thương nhớ con gái lại xót xa vì đó cũng chính là ngày sinh nhật cháu mình. Bà muốn năm nay làm giỗ cho con gái sớm hơn một chút để làm sinh nhật cho cháu gái vì “ai cũng có sinh nhật, còn con thì không”. Nhưng Duyên vẫn muốn dành cho mẹ ngày này như từ trước đến giờ. Bà Thật đứng trước bàn thờ con gái ký ức xưa lại ùa về như mới ngày hôm qua. Ngày trước con gái vì con gái chửa hoang mà định bỏ nhà ra đi vì sợ ảnh hưởng đến mẹ.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Bà ngoại Duyên nhớ lại những ký ức buồn

Tại công ty, nhân viên nhắc khéo với Hiệp khi Giang và Duyên cùng lúc nghỉ việc. Hiệp cảm thấy không hài lòng và yêu cầu cô nhân viên nên tập trung vào công việc của mình đừng để ý đến chuyện của người khác. Nhắc đến Duyên, Hiệp liền nhắn tin nhắc cô đi đường cẩn thận.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Ở một diễn biến khác, Duyên gặp thầy giáo ở điểm trường thì được thông báo bà con lại thay đổi ý kiến, họ cho rằng xây nhà vệ sinh kiểu này là không an toàn. Duyên vẫn đang nỗ lực hết sức để hoàn thành báo cáo sớm nhất để có thể triển khai dự án này.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Trong lúc đó bà ngoại Duyên tiếp hàng xóm sang nhà trả tiền mua hàng, thế nhưng bà không hề nhớ gì. Cộng thêm việc bà vừa gặp Duyên nhưng đã quên, khiến người hàng xóm nghi ngờ bà Thật bị lẫn và khuyên nên đi khám. Bà một mình lên bệnh viện huyện để khám và dường như bác sĩ không muốn giấu kết quả bệnh tật của bà.

Bà ngoại Duyên có biểu hiện quên nhiều chuyện

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Tại nhà chủ tịch Thắng, ông quyết định tạm dừng công việc để đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh. Ông quyết định cũng sẽ giao một phần việc cho Giang, để yên tâm khi vắng nhà. Nhưng bà Thu Lê cần nhắc đến tên Hiệp, bà Thu Lê lại không thể kìm nén được cảm xúc, bà yêu cầu Giang phải trực tiếp tham gia vào công việc ở công ty chứ không nên phụ thuộc vào Hiệp. Giang nhìn bố cầu cứu, ông Thắng đỡ lời con: “Hiệp tư duy rất là tốt, hai đứa nó cùng học ở nước ngoài về, nên có nhiều điểm tương đồng. Con mình chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nó theo thằng Hiệp cũng có nhiều điểm tốt mà”. Nhưng bà Thu Lê vẫn giữ nguyên quan điểm: “Em muốn con theo anh để học hỏi, sau này con gặp phải chuyện biết cách xử lý công việc”. Nhân tiện, Giang cũng đề xuất bố giao nhiều việc hơn cho mình, chẳng hạn như việc ở Cao Sơn “Đáng lẽ bố phải giao cho con chứ không phải cho Duyên đâu”.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Về phần Giang, cô bắt đầu cùng bố tham gia nhiều hơn vào công việc của công ty, và cô chợt nhận ra: “Để làm một dự án, thực sự không đơn giản”, “con sẽ phải học dài dài dài để gánh vác được một phần trách nhiệm của bố”.

Hiệp đang làm việc nhưng không tập trung bởi anh luôn nghĩ về những lời Giang đã thổ lộ với anh. Đúng lúc đó thì Duyên gọi điện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Anh gọi điện cho thôi hay bấm nhầm đấy ạ. Vì tôi thấy cuộc gọi nhỡ”. Hiệp giải thích đơn giản anh muốn hỏi xem cô đi đến đâu rồi. Rõ ràng một cách vô thức, anh đang quan tâm tới Duyên.

Lỡ hẹn với ngày xanh tập 21: Mẹ Duyên mất vào đúng ngày sinh ra cô?
 

Trở lại bối cảnh công ty, Giang bước vào phòng Hiệp với thái độ lạnh lùng. Thay vì cách nói chuyện thân mật như anh em, giờ đây Giang chỉ bàn chuyện công việc đơn thuần. Cô cũng khẳng định vị thế của người sẽ thay mặt chủ tịch khi cần: “Thời gian này, bố sẽ ưu tiên việc ở nhà chăm sóc mẹ, cho nên có một số mảng việc bố sẽ chuyển cho em vì thế ngoài trách nhiệm với phòng thiết kế em còn phải kiêm thêm một số việc, mong được hợp tác hỗ trợ từ anh”. Hiệp thẳng thắn hỏi Giang: “Giang này em sao vậy, em thấy em hơi khác, có gì thì nói với anh chứ”. Giang khẳng định: “Do em nhạy cảm quá thôi, bây giờ em có việc phải đi rồi”.

Giang tỏ ra lạnh lùng với Hiệp

 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img