Saturday, April 27, 2024

Phố trong làng – Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự



Buồn vì chuyện tình cảm gia đình, Ngọc đã gọi Nam ra để trò chuyện. Sau cuộc hẹn hò đầu tiên này, hai bắt đã đầu thân thiết và hiểu hơn về nhau.

 

Biết chuyện con gái thích Nam (Anh Tuấn), bà Mây đã gọi Ngọc(Ngọc Anh) về nhà hỏi chuyện. Dù Ngọc khẳng định cả hai chưa có chuyện gì xảy ra nhưng bà Mây cho biết mình rất hiểu tính con nên nhìn điệu bộ con gái chắc chắn Ngọc đã có tình cảm với Nam. Bà Mây cũng tỏ vẻ đồng tình, hài lòng nếu cả hai yêu nhau. Bà cũng khen con gái có con mắt nhìn người.

Nghe những lời của mẹ, Ngọc chỉ càng thêm tức giận và xấu hổ. Bởi những việc mẹ cô làm khiến Ngọc không dám mở lòng với ai.

Mặc dù bên ngoài cô rất lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong Ngọc cũng là một người sống nội tâm, yếu đuối . Vì chuyện của mẹ mà bao lâu nay cô vẫn thấy rất đau lòng. Dù nhiều lần bà Mây ngỏ ý mong muốn con gái quay trở về sống cùng mình nhưng Ngọc đều từ chối. Thậm chí một bữa cơm cô cũng không muốn ăn chung với mẹ. Ngọc không thể nào tha thứ, chấp nhận cách sống hiện tại của mẹ mình.

Nhớ về quá khứ, Ngọc từng chứng kiến cảnh mẹ mình ép nhân viên phải đi “tiếp khách” dù họ không muốn. Khi Ngọc yêu cầu mẹ thay đổi, không được chứa chấp, hành nghề mại dâm, bà đã không đồng ý còn nói những thứ cô mặc trên người, những đồng tiền kiếm được lo cho cô học hành đều từ đây mà ra.

Nghe những lời nói đó của mẹ, Ngọc đau đớn quyết định dọn ra sống riêng cùng bà ngoại. Cũng từ đó cô cắt đứt tình cảm với mẹ.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Trong lúc buồn bã vì chuyện gia đình, Ngọc đã gọi Nam ra để nói chuyện. Cô muốn được người mình thích an ủi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào.

“Thực lòng tôi không biết phải gọi cho ai lúc này. Không hiểu sao trong lòng lại nghĩ việc gọi cho anh. Tôi xin lỗi!”, Ngọc vừa khóc vừa nói với Nam.

“Cô có vẻ thích nói câu xin lỗi nhỉ. Tôi chỉ sợ ra đây rồi không giúp gì được cho cô. Bởi thực ra tôi không phải là người an ủi phụ nữ đâu”, Nam ngại ngùng nói với Ngọc.

“Chỉ cần anh ở đây là tôi nhẹ nhõm hơn nhiều rồi”, Ngọc đáp.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Nam thật thà bảo Ngọc hãy nói ra người đang ức hiếp, khiến cho cô buồn, anh sẽ cố hết sức tìm lại công bằng cho cô. Ngọc vui trong lòng và muốn Nam hãy tâm sự những chuyện không được vui với cô. Cô muốn được nghe nhiều hơn những chuyện về Nam. Thế là, cả hai đã có một buổi “hẹn hò” đầu tiên, cùng nhau chia sẻ những chuyện không vui trong cuộc đời.

 

Chuyện ông Trung đi vào nhà hàng Mây chiều cặp kè với gái trẻ bị công an bắt gặp lập biên bản đã bị vợ ông Quyền tiết lộ cho cả xã. Thậm chí bà Tiền còn “thêm mắm, thêm muối” để cho câu chuyện hấp dẫn sinh động hơn.

Sau khi biết việc, vợ ông Trung đau lòng đòi tìm đến cái chết. May mắn, công an đến kịp thời giải cứu nên không có án mạng xảy ra. Mến (Doãn Quốc Đam) biết việc này từ miệng bà Na mà ra, làm ảnh hưởng đến danh dự trưởng họ Vũ nên quyết không để yên.

Mến lên tận trụ sở công an xã làm yêu cầu phải làm rõ ngọn ngành và bồi thường danh dự cho ông trưởng họ.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Mến cũng không ngại ra giá luôn với Nam khi anh yêu cầu phía bên gia đình ông Quyền (NSƯT Đức Khuê) phải bồi thường 50 triệu.

Tuy nhiên, Nam không đồng ý: “Cá nhân anh không thể tự ý đứng ra đòi bồi thường. Như vậy là trái pháp luật đấy. Khi nào ông Trung bình phục tôi sẽ gọi hai bên lên để hòa giải. Nếu không hòa giải được thì lúc đó mới dùng các biện pháp khác”.

Không vòi được tiền Mến vùng vằng bỏ đi.

Ông Quyền đã đến tận nhà ông Trung để xin lỗi nhưng không được chấp nhận. Ông Trung ra điều kiện ông Quyền phải trả lại sự trong sạch cho mình bằng cách phát trên loa thông báo của xã lúc 5h sáng hàng ngày đính chính về sự việc đã xảy ra vào ngày hôm đó tại nhà hàng Mây chiều. Và phải đọc lặp lại nguyên 1 tháng như vậy. Ông Quyền không đồng ý bởi đòi hỏi của ông Trung vượt quá khả năng của mình.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Trong lúc tình hình “nước sôi lửa bỏng”, vợ ông Trung đã đến gặp trực tiếp Mến – cháu đích tôn nhà họ Vũ để nhờ anh giải quyết.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

“Nói thật với bác chứ họ nhà em người ta không thiếu tiền, bác định dùng tiền để mua danh dự thì hơi khó đấy”, Mến cao giọng nói.

Vợ ông Quyền nịnh nọt: “Thì tôi vẫn biết là như thế nên tôi mới sang đây để nhờ cậu. Lúc nào thư thư cậu nói đỡ cho tôi mấy câu. Cả làng cả xã này ai chả biết là ông Trung, ông ý thương cậu cháu đích tôn nhất”.

“Em thấy bác cũng tinh. Nhưng mà này, như này cho nhanh nhá, ba chục. Em lo trọn gói cho”, Mến ra giá hứa giải quyết êm thấm vụ việc.

Trong lúc vợ ông Quyền định dùng tiền giải quyết êm thấm mọi việc thì bất ngờ ông Quyền xông vào và lôi vợ về. Ông Quyền cho rằng dùng tiền đưa cho Mến không khác nào “nước đổ biển”, nó đòi được một ắt sẽ đòi hai và không bao giờ dừng lại.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Trong lúc đó, vợ ông Quyền lại nghĩ chồng keo kẹt, không muốn giúp đỡ mình thoát tội. Ông Quyền đau đầu không biết phải giải quyết như thế nào.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, xấu hổ vì hành động dại dột của vợ làm mất thanh danh của mình, ông Quyền xin từ chức Đội trưởng Đội Dân phòng của xã.

Phố trong làng - Tập 15: Ngọc mở lời hẹn Nam ra tâm sự
 

Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự việc này, bởi ông Quyền là người rất nhiệt tình và đã gắn bó với công việc này từ rất lâu. Nếu ông Quyền xin từ chức thì về phía Nam anh cũng mất đi một người cộng sự.

Còn về phía của Mến, Nam nhận ra hắn vẫn chứng nào tật nấy, không chịu tu chí làm ăn lương thiện. Chỉ mong gặp sự cố để vòi vĩnh tiền người khác. Nam vô cùng thất vọng về Mến.

 

 

 

 

 

 

 

Hãy cài đặt PC-Covid, 1 ứng dụng duy nhất sử dụng trong giai đoạn bình thường mới, thuận tiện hơn trong việc khai báo và di chuyển. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2:Khi ứng dụng đã được tải về và cài đặt thành công, bạn hãy truy cập vào ứng dụng trên điện thoại.

Bước 3:Tiếp theo, màn hình giới thiệu sẽ hiện lên và hiển thị toàn bộ thông tin về các đơn vị chủ trì, vận hành và phát triển. Sau khi xem xong, bạn chọn Tiếp tục.
Bước 4: Tại mục thông tin, bạn hãy điền số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, bạn hãy đọc điều khoản sử dụng và chọn vào ô xác nhận khi đã đọc xong Tiếp tục.
Sau khi đã đăng nhập thành công vào ứng dụng, Bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản của mình hiện lên như họ tên, giới tính, năm sinh, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Nếu không thấy những dữ liệu này, bạn bấm vào nút đồng bộ trạng thái để cập nhật và hiển thị thông tin của mình.



PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img