Monday, May 20, 2024

Mình yêu nhau, bình yên thôi – Tập 47: Nợ ngập đầu, ở nhà to cũng mất ngủ

Bà Giang đến xóm trọ thăm bà Thu và Ngọc. Bà Giang tỏ ra vô cùng áy náy khi giờ đây 2 mẹ con người em chồng phải sống ở một căn phòng chật hẹp như vậy.

“Chẳng thể nào nghĩ là có lúc co và cái Ngọc lại rơi vào hoàn cảnh như thế này” – bà Giang vừa nói với vẻ mặt buồn rầu vừa đưa mắt nhìn khắp một lượt căn phòng trọ của mẹ con bà Thu. “Chật chội quá” – bà Giang thở dài, nói thêm.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 47: Nợ ngập đầu, ở nhà to cũng mất ngủ
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 47: Nợ ngập đầu, ở nhà to cũng mất ngủ

 

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 47: Nợ ngập đầu, ở nhà to cũng mất ngủ
 

Tiếp lời bà Giang, bà Thu dường như đã quen với cuộc sống mới nới lời bình thản với chị chồng: “Ở đây cũng được mà chị”.

Rồi bà Thu nắm lấy tay bà Giang, nói tiếp: “Khi mà mình mắc nợ ấy, có ngủ nhà to đi chăng nữa cũng không ngon giấc đâu chị”.

“Em với cái Ngọc bây giờ, cứ đặt lưng xuống giường là ngáy o o rồi. Cảm giác thanh thản và dễ chịu lắm chị ạ” – bà Thu nói thêm.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 47: Nợ ngập đầu, ở nhà to cũng mất ngủ

Tinh thần của bà Thu giờ đây dường như rất thoải mái. Sau khi quyết định bán nhà trả nợ và chuyển đến xóm trọ, nơi ở tuy bé nhỏ nhưng bà không còn phải lo lắng về số nợ, không còn bị những kẻ cho vay nặng lãi đe dọa mỗi ngày.

Tuy nhiên, bà Giang không tin những gì bà Thu nói, cho rằng bà Thu chỉ muốn an ủi mình mà thôi.

“Chẳng qua mình rơi vào hoàn cảnh này mình phải chịu nên mới nói thế. Chứ làm sao được bằng góc cái nhà cũ” – bà Giang ngậm ngùi nói – “Tôi áy náy lắm. Tại tôi tham nên đã góp phần đưa cô và cái Ngọc vào nơi chật chội thế này”.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img