Saturday, April 27, 2024

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Trong tiết trời mát lạnh của phố núi Lâm Đồng sáng 24.3, học sinh các trường THPT trong huyện cùng gặp nhau tại Trường THPT Đức Trọng, ngôi trường 60 năm tuổi, để tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2024 của Báo Thanh Niên.

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Nụ cười của nữ sinh phố núi Lâm Đồng

BÁ DUY

Sáng 24.3, chương trình Tư vấn mùa thi 2024 diễn ra tại ngôi trường xinh đẹp và chất lượng đào tạo hàng đầu nơi phố núi Lâm Đồng – Trường THPT Đức Trọng – mới kỷ niệm 60 năm tuổi vào năm 2023.

Ngôi trường này có mối lương duyên đặc biệt với Báo Thanh Niên, khi mà trong 26 năm hành trình mà Tư vấn mùa thi đã đi qua thì Trường THPT Đức Trọng đã gắn bó tới 18 năm. Năm nào số lượng học sinh đến trường cũng đông.

Từ sáng sớm mờ sương, học sinh đã tới trường. Các em chăm chú theo dõi chương trình từ đầu đến cuối và “làm khó” các thầy cô trên bàn tư vấn bởi nhiều câu hỏi.

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Nữ sinh từ nhiều trường THPT trong huyện Đức Trọng tới từ sáng sớm

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Nữ sinh Đức Trọng theo dõi chương trình Tư vấn mùa thi 2024 của Báo Thanh Niên

BÁ DUY

Một điểm độc đáo của ngôi trường có mối lương duyên sâu đậm với chương trình Tư vấn mùa thi gần 20 năm đó là xuyên suốt thời gian dài qua, học sinh luôn chuẩn bị sẵn hàng loạt câu hỏi về các ngành, nghề, trường ĐH được viết trong từng mảnh giấy nhỏ.

Thầy Trần Duy Nhân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng, cho biết để đón các thầy cô trong đoàn Tư vấn mùa thi 2024 của Báo Thanh Niên, học sinh đã chuẩn bị hơn 50 tờ giấy nhỏ, nắn nót ghi từng câu hỏi và họ tên, lớp của từng em. Số câu hỏi này sẽ được chuyển tới ban tổ chức để giải đáp, tư vấn cho thí sinh.

Trước đây, theo thầy Nhân, khi thông tin trên internet chưa bùng nổ, số câu hỏi học sinh gửi tới trong những mảnh giấy nhỏ này còn lên tới hàng trăm câu…

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Ngôi trường xinh xắn ở phố núi với những gốc thông cổ thụ đã kỷ niệm 60 năm tuổi vào năm 2023

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Rất nhiều những câu hỏi được học sinh chuẩn bị từ trước ngày đón các thầy cô tư vấn

LÂM VIÊN

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Học sinh đặt nhiều câu hỏi, ‘làm khó’ các thầy cô trên bàn tư vấn

BÁ DUY

Buổi sáng mát lạnh tại ngôi trường 60 năm tuổi

Buổi sáng chủ nhật mát lạnh tại Trường THPT Đức Trọng, H.Đức Trọng, Lâm Đồng

BÁ DUY

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img