Tuesday, April 30, 2024

Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Nhân 26 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam, nhiều phần quà từ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến với trẻ em ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Sáng 13.4, nhân 26 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18.4.1998 – 18.4.2024), Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã tổ chức sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em khuyết tật ở đây.
Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Trao thưởng cho các học sinh của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đạt thành tích xuất sắc

PHẠM ANH

Dịp này, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến chúc mừng, trao quà cho các học sinh khuyết tật đang theo học tại đây.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đã trao cho các em ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn 57 triệu đồng, 1 ti vi, 2 máy vi tính cùng sữa, bánh kẹo các loại.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, đến thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn mới thấy hết khó khăn và những điều ấm áp ở đây. Để dạy học và nuôi dưỡng các em khuyết tật nên người, chỉ có những tấm lòng nhân hậu, chịu khó mới làm được.

Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Võ Hồng Sơn

PHẠM ANH

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đã dành tâm huyết của mình xây dựng trung tâm này, nhất là sau khi nghỉ hưu.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, trung tâm đã thành lập hơn 9 năm qua. Đó là khoảng thời gian nhiều gian khó, bởi trung tâm nuôi dạy miễn phí hoàn toàn, trong đó điều đáng lo nhất là về điều kiện vật chất cho các em học tập và sinh hoạt tại chỗ. Tất cả đều nhờ các nhà hảo tâm “đưa bàn tay nhân ái” hỗ trợ trung tâm dạy dỗ trẻ em khuyết tật ở mảnh đất nghèo Quảng Ngãi.

Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho các em tại trung tâm

PHAM ANH

Điều đáng mừng là các thầy cô dạy tại đây điều tâm huyết với nghề, đã đào tạo nhiều em trưởng thành, trong đó có em trở thành giáo viên trợ giảng ngay tại trung tâm này. Đặc biệt, đã có nhiều em ra đời tự kiếm sống bằng nghề mà mình đã học tại trung tâm, nhất là nghề may mặc.

Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Trao tiền và quà cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Võ Hồng Sơn

PHẠM ANH

Đến năm học này, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn nuôi dạy miễn phí 110 cháu, trong đó có 37 trẻ em vừa học chữ, vừa học nghề. Để giúp các em có điều kiện phát triển, trung tâm đã đưa 8 em vào cơ sở 2 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại TP.HCM đào tạo các nghề như: mỹ thuật ứng dụng, may nâng cao, học văn hóa, chế tác vàng bạc, đá quý… Theo đó, vào cuối tháng 5 này, Hiệp hội Vàng bạc đá quý TP.HCM sẽ giải quyết việc làm và tiếp nhận mới 3 em để đào tạo.

Những tấm lòng nhân hậu đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Những sản phẩm từ bàn tay của trẻ em khuyết tật làm ra

PHẠM ANH

Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Võ Hồng Sơn luôn tâm nguyện đã nhận các em vào học thì đào tạo các em học văn hóa, học nghề chất lượng, rèn luyện kỹ năng sống… để tạo công ăn việc làm ổn định lâu dài cho các em sau này. Hiện nay, khi đến với xưởng may, vẽ… sẽ thấy những túi xách may, tranh thêu tay… xinh xinh là kết quả học tập của các em khuyết tật ở trung tâm này.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img