Friday, April 26, 2024

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Hôm nay (6.6), gần 96.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10. Ngay trước giờ thi, nhiều em vẫn tranh thủ ăn sáng, ôn bài, thậm chí bật khóc vì áp lực.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1), vào lúc 6 giờ 35, sau khi phần lớn thí sinh đã vào điểm thi, Nguyễn Đặng Quỳnh Anh (học sinh Trường THCS Võ Trường Toản) vẫn còn ngồi ở một góc đường lật giở từng quyển tập, đề cương trên tay để ôn kỹ lại kiến thức trước khi thi môn ngữ văn. Chưa kể, trong chiếc balo đặt trước mặt nữ sinh, người viết quan sát thấy nhiều tài liệu phục vụ thi cử.
Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Quỳnh Anh tranh thủ ôn lại bài ngữ văn trước khi thi lớp 10

Đúng 7 giờ, Quỳnh Anh kết thúc quá trình ôn tập, cất tài liệu hết vào balo và chăm chú lắng nghe những lời dặn dò từ ba mình. Ngay lúc đó, nữ sinh không kiềm được những cơn khóc nấc vì áp lực thi cử. Vội lấy giấy thấm khô nước mắt, Quỳnh Anh sau đó cùng ba bước vào trường thi, bắt đầu hành trình chinh phục nguyện vọng 1 là Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1)

Là người luôn đồng hành bên Quỳnh Anh trên chặng đường học tập, anh Nguyễn Nam Trực (36 tuổi, ngụ Q,7), ba của nữ sinh, cho hay anh cũng hồi hộp và lo lắng không kém gì con trong ngày thi hôm nay. “Học lực của con tương đối tốt, luôn nằm trong tốp 3 của lớp và lúc nào cũng tự giác học nên tôi không bao giờ áp lực con, chỉ luôn hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho con học thêm nếu con cần”, anh Trực chia sẻ.

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Nữ sinh bật khóc vì áp lực thi cử

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Anh Nam Trực ngồi xem tài liệu ôn tập của Quỳnh Anh trong lúc ngồi đợi con thi ra

Để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay, anh Trực kể Quỳnh Anh đã phải dậy ôn bài ngữ văn từ 4 giờ, đến cả ăn sáng cũng học, “khiến tôi phải rầy con một trận, nhưng sau đó cũng động viên lại vì thấy có lỗi khi la con vào giai đoạn nhạy cảm này”.

Anh Trực chở con gái đến điểm thi lúc 6 giờ 20 và Quỳnh Anh tiếp tục ôn bài cho đến 7 giờ. “Con tuy lo lắng, nhưng cũng hiếm khi nói ra những cái khó khăn con đang đối diện. Vì thế, tôi chỉ có thể hết lòng ủng hộ con, mong con có thể hoàn thành được tâm nguyện bằng bản lĩnh của mình”, anh Trực chia sẻ.

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Khả Doanh, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, tranh thủ học thuộc thêm dẫn chứng trước khi vào phòng thi

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Một nữ sinh khác cũng tranh thủ ôn lại bài

Không chỉ có mỗi anh Trực và Quỳnh Anh, ghi nhận thực tế tại điểm thi, không ít thí sinh vẫn nán lại cùng ba mẹ đến giây phút cuối để ôn được bao nhiêu kiến thức hay bấy nhiều. Đó có thể là một đoạn thơ, câu văn hoặc dẫn chứng thực tế, giúp các em có thể “nâng tầm” bài văn của mình. Nhiều em cũng nhân cơ hội chưa đến giờ thi để tranh thủ ăn nốt phần bánh mì, xôi mặn để nạp năng lượng đầy đủ nhất.

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Mỹ Duyên, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, hoàn thành nốt bữa sáng

Trước giờ thi lớp 10: Học sinh còn ôn bài, có em bật khóc vì áp lực

Đến điểm thi, Nguyễn Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Văn Lang, mới biết mình đã không mang theo phiếu dự thi. Rất may, phụ huynh của Khôi đã kịp mang đến cho em trước giờ làm bài

Thí sinh sẽ dự thi lớp 10 môn ngữ văn trong vòng 120 phút với cấu trúc đề thi gồm 3 phần: đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm). Buổi chiều cùng ngày (6.6), thí sinh dự thi lớp 10 môn ngoại ngữ trong vòng 90 phút.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img